"Nhân bản" thế mà đéo bảo vệ nổi đất nước, đéo bảo vệ nổi nhân dân thì... hãnh diện làm gì. Biết bao là hệ lụy (tù đày, vượt biển, vv...) của sự thất trận, còn giết chết cả triệu triệu người hơn nữa, đã đẩy... dân-còn-sống vào nhà-ngục-to-đùng cả nửa thế kỷ nay. Và đó là lí do tao "thù" VC ít hơn là tao "ghét" cái-gọi-là giai cấp "lãnh đạo" ngu xuẩn của miền Nam. Mình phải biết mình sai ở chỗ nào, thì mới có thể sửa sai được; chứ đéo cần huênh hoang, ăn-mày-cái-quá-khứ-chả-có-đéo-gì-mà-vinh-quang. Tao nói thế chắc chắn là có "ngứa tai" người, nhưng đấy là sự-thực-rất-trần-truồng, ai cũng có thể thấy nghe hiểu, nhưng cố tình.. "tại, bị, giá mà".... Nghĩ tới là nóng như lửa đốt trong lòng. Mẹ bố tiên sư.
|