1. Tàu cá tư nhân bị cấm vì… chạy nhanh quá, khó kiểm soát
Vấn đề không phải là Cuba không có tàu cá, mà là dân không được đụng tới tàu ra hồn. Chính quyền luôn ám ảnh nỗi lo: ngư dân ra khơi một đường, “tiện thể” ghé luôn Miami một nẻo. Thế là câu chuyện làng chài biến thành câu chuyện an ninh biên giới. Tàu cá tư nhân cỡ lớn gần như bị cấm cửa, muốn sở hữu chỉ có 3 con đường: nằm mơ, đọc truyện viễn tưởng, hoặc nộp đơn rồi… nhận quyết định từ chối rất đỗi lạnh lùng. Khi người dân bị khóa tay ngay từ chiếc tàu, thì chuyện phát triển nghề cá chỉ còn là khẩu hiệu treo trên bến cảng.
Đấy, bài viết này là để trả lời cho 1 bài khác cũng trong forum này, mà 1 thằng nào đả phá thế giới tự do và đề cao thằng chó chết Nga Sô Karl Marx. Thằng Cuba này khởi đầu bằng 1 thằng côn đồ Che Guavara mà rất nhiều người tung hô hắn. Cuba Cộng Sản đấy, bạn bè thân thết của nó là thằng VN Tô Lâm đấy. Chúng mày cứ xem tất cả các nước Cộng Sản có nước nào khấm khá, giàu có không. Hãy lấy 1 chủ trương nhỏ của bọn chó đẻ Cộng Sản. Không ai được sở hữu cái gì cả, tất cả tập trung lại chính phủ giữ, rồi chia đều cho dân (nghe có vẻ tử tế nhể). Rồi thì....dân chúng làm nhiều, làm ít đều được phát phiếu. Vì vậy dân bắt đầu nghĩ: "Ơ, làm cho lắm tắm cũng ở truồng...vậy thì ta đéo làm, hay làm cầm chừng thôi, cũng có phiếu cơ mà". Và rồi cả cái xã hội nó không phát triển và cứ như thế tất cả các nước theo phe Cộng Sản đều lụn bại, khốn nạn như nhau, nghèo lõ đít ra. Chúng mày đừng hy vọng gây mầm mống Cộng Sản nhé, đấy Cuba là 1 trong cả trăm trường hợp mà theo Cộng Sản nó khốn nạn như vậy đó.
|