Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư
Từ Ba Lan sang Mỹ: lựa chọn một quê hương thứ hai
Tôi bắt đầu đưa gia đình rời Ba Lan sang Mỹ từ năm 2003. Vợ con đi trước, còn tôi phải đi đi về về giữa hai nơi suốt nhiều năm, vừa lo xây dựng doanh nghiệp ở Mỹ, vừa gồng mình giữ công ty ở Ba Lan. Đó là những năm tháng chồng chất mệt mỏi nhưng lại đầy hy vọng. Ở châu Âu, chúng tôi đã có một cuộc sống đủ đầy, ổn định, không thiếu thốn điều gì. Nhưng trong lòng tôi vẫn vang lên một câu hỏi: tương lai dài lâu của gia đình mình sẽ thuộc về đâu? Tôi chọn nước Mỹ – không chỉ vì kinh tế, mà vì luật pháp, vì tự do, vì một xã hội mở cửa cho người biết lao động và tôn trọng luật chơi.
Dù ở Ba Lan hay bất nước nào trên thế giới không thể ví và so sánh với nước Mỹ được. Thành thật mà nói nếu ở Ba Lan mà nói là có cuộc sống ổn định, thì tại sao vẫn "đâm đầu" tìm cách để sang Mỹ, nơi mà mọi người doạ nhau: cướp của giết người, súng ống la liệt khắp nơi? Nên nhớ nước Mỹ là nước "duy nhất" trên thế giới mà cái gì cũng là "number one". Xin đơn cử ra đây vài điều: tự do ngôn luận (bạn có thể châm chọc bất cứ ai dù là tổng thống hay là cảnh sát. Đã ai xem mấy video cảnh sát bắt dân, trẻ em lẫn người lớn, tất cả đều chửi rủa cảnh sát rất thậm tệ, có ai bị cảnh sát làm gì chưa? Ở VN mà chửi cảnh sát như vậy à? Chúng nó sẽ đập bạn nhừ tử ngay, bên Phi Châu hay bên Nga Sô cũng vậy, cảnh sát đánh đập dân ngay trong các video đó. Tự do tư tưởng, có quyền theo bất cứ đạo nào không ai bắt bớ, cấm đoán hay...thủ tiêu gì cả.
Dạo này trong chế độ của phe Cộng Hoà, bọn Dâm Chủ chúng nó lộng hành và quậy phá quá lố, nhưng dưới thời của bọn bọn Dâm Chủ, phe Cộng Hoà có ai làm những trò hèn mạt như vậy đâu. Qua đó ta có thể nói tụi Dâm Chủ rất hèn hạ và rất tiểu nhân. Những lộn xộn trong nước hiện tại toàn là do tụi Dâm Chủ gây ra, cầm đầu và tung tiền ra để quấy phá bởi những thằng trọc phú như thằng Soros.
Những ai cảm thấy không hài lòng hoặc không ưa nước Mỹ, cứ tự nhiên trở về cố quốc đi, không ai cấm cả. Nhưng nếu đã ở lại nước Mỹ này thì "ăn cây nào PHẢI rào cây ấy". Đừng như lũ chó chết Cộng con ở VN, hàng ngày ra rả chửi đế quốc Mỹ, nhưng vẫn tìm cách đủ mọi cách để trốn sang Mỹ. Chúng mày hèn lắm, mẹ kiếp.
Last edited by ngoclan2435; 1 Day Ago at 18:26.
|