Con người chúng ta thật sự rất kỳ lạ, với người bên ngoài thì cười nói ngọt ngào, luôn tỏ ra thân thiện, tử tế, nhưng với người thân thì hay tỏ ra nóng nảy, giận hờn, cãi vã.

Có người từng nói rằng:
"Nho nhã lễ độ với người ngoài rất có thể chỉ là sự khéo léo, giảo hoạt trong cách đối nhân xử thế, còn thái độ tốt đối với những người mà mình yêu thương mới là nhân cách thực sự ăn sâu vào tận xương tận tủy của mỗi người".
Có nhiều người khi ra ngoài thì không ngớt nói cười, hiền lành, nho nhã nhưng khi về với người thân, gia đình thì lại nóng nảy, cộc cằn, lớn tiếng nạt nộ, thường xuyên vô tâm, vô ý tứ, đây quả là một sai lầm rất lớn.
Sai lầm khi trút bỏ những cơn giận với người thân
Cuộc sống vốn không có dễ dàng gì, ai cũng có lúc sẽ gặp phải những nỗi phiền phức, tức giận hoặc không vừa ý. Đi ra đường gặp chuyện không may, đi làm bị o ép, công việc không thuận ý thuận tình, vậy là sẽ chất chứa cả đống bực dọc trong người. Thế nhưng, đừng bao giờ mang hết những ức chế, bực bội đó đem về nhà. Bước qua cánh cửa nhà, cố gắng giữ gìn tâm trạng vui vẻ nhất, bởi vì người thân không có trách nhiệm phải chịu đựng những nỗi khó khăn, bực dọc của bạn. Mỗi người nên cố gắng sống hòa nhả một chút, nhẩn nhịn thì trong nhà mới thật sự được bình yên.
Nhiều người thường tự biện minh cho rằng gia đình là nơi để cho giãi bày mọi cảm xúc, để bày tỏ ra những nỗi niềm vui buồn của mình. Không thể phủ nhận khi nói rằng câu nói này là sai, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta khi giãi bày cảm xúc, chia sẻ nổi niềm trong lòng chứ không phải mang những cảm xúc tiêu cực để trút lên đầu người nhà. Giả sử như một gia đình mà ai cũng có kiểu hành xử như vậy, thì nhà có còn là nơi để trở về chúng sống nữa hay chỉ là cảnh địa ngục trần gian không mong đợi?
Có người còn nói, cũng là người thân mà, kể cả có nỗi giận một chút nhưng cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì lớn cả. Điều đó thật sự là sai lầm, vì có ai mà không thấy buồn lòng, không biết giận từ những lời khó nghe đó sẽ khiến cho chính người thân thiết nhất của chúng ta sẽ chịu tổn thương rất nặng nề.
Đừng để cho đến khi mối giao tiếp bị rạn nứt thì dù có hối hận cũng đã muộn màng.
Gia đình chung sống thuận hòa là hạnh phúc lớn nhất của mỗi người
Gia đình chính là nơi chốn mà mỗi người sẽ tìm về khi bị vấp ngã, đau khổ, ốm đau, bệnh tật. Lúc thành công, khỏe mạnh, ai cũng ước ao được bay đến những chân trời mới, nhưng đến khi sức cùng lực kiệt, gia đình chính là nơi chốn chờ đón chúng ta trở về.
Dần dần, con người sẽ nhận ra rằng, gia đình sống hòa thuận, được êm ấm là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời, là động lực giúp cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Gia đình được hòa thuận, mọi khó khăn nhọc nhằn đến đâu cũng đều có thể vượt qua hết.
Còn gì đáng sợ hơn khi về tới nhà mà ai cũng mặt mày nhăn nhó, lời ra tiếng vô nặng nhẹ, rồi những trận cãi vã, trách móc cứ kéo dài thì có giàu sang phú quý đến đâu thì cũng sẽ không chịu nỗi được. Cuộc sống cứ đẩy đưa như vậy thì lấy đâu ra động lực để cho chúng ta phấn đấu mà vươn lên.
Gia đình vui vẻ, thuận hòa tự khắc sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy sống yên ổn, có đủ động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Hãy biết trân trọng, yêu thương người thân
Nhà là nơi chốn để cho chúng ta trở về sau những ngày giông bão, là nơi dang rộng cánh tay ôm ấp chúng ta sau mỗi lần bị vấp ngã. Ở đây, mọi người luôn yêu thương, quan tâm qua tình cảm chân thành nhất, không vụ lợi, toan tính thiệt hơn. Người thân là những người quan trọng nhất trong cuộc đời, là người mà chúng ta nên luôn đối xử tử tế nhất.
Cho nên, hãy biết yêu thương, trân trọng những người thân chung quanh mình nhiều hơn. Hãy biết cư xử với người nhà của mình một cách vui vẻ, hài hòa và ấm áp nhất nếu có thể. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cha, nụ cười hiền hòa của mẹ,…chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương chan hòa nhiều hơn và sư ấm áp lớn ở trong tim.
Đừng nên để những nỗi giận buồn vô cứ chi phối cảm xúc rồi sau đó lại trút hết lên đầu người thân. Một đời người nếu nói dài thì cũng không dài, nếu nói ngắn cũng không hề ngắn, đừng nên để sau này phải ân hận do những sai lầm mà mình đã vô tình hay cố ý gây ra.