Từ bóng hồng bên cạnh thủ tướng đến người phụ nữ đứng một mình
Sau gần hai thập niên sống trong vai trò “bà Trudeau”, Sophie Grégoire giờ đây nói về đời mình bằng một giọng bình thản nhưng không kém phần sắc sảo. Trên podcast “Arlene is Alone”, khi bị gợi chuyện về việc chồng cũ – cựu Thủ tướng Canada – đang bị báo chí bám riết vì mối quan hệ với ca sĩ Katy Perry, Sophie chỉ mỉm cười: “Chúng ta là con người, mọi thứ đều chạm tới mình. Nhưng phản ứng thế nào là lựa chọn của mình. Tôi chọn nghe phần âm nhạc, chứ không nghe đám ồn ào.” Một câu nói ngắn mà gói trọn cả hành trình rời khỏi ánh đèn chính trị, rời khỏi cuộc hôn nhân bắt đầu từ 2005 và khép lại bằng thông báo ly thân vào tháng 8/2023, để trở về làm một người phụ nữ… đang tập sống cho chính mình.
Chấp nhận để tổn thương nhưng không để mình gục ngã
Khi host Arlene Dickinson khen Sophie “giữ được sự điềm tĩnh đáng nể” giữa bão dư luận, cô không phủ nhận chuyện mình đau. “Tôi để cho mình thất vọng, cho phép mình giận dữ, buồn bã,” Sophie nói. Nhiều năm làm người vận động cho sức khỏe tinh thần giúp cô hiểu một điều tưởng đơn giản mà rất khó: cảm xúc tiêu cực không phải kẻ thù, miễn là ta không bị nó nuốt chửng. Việc Justin Trudeau tay trong tay bên bạn gái mới ở Paris, hình ảnh thân mật bị chụp lén ngoài phố hay tại một phòng diễn Crazy Horse, dĩ nhiên là những “cú chạm” không dễ chịu. Nhưng thay vì để báo lá cải quyết định tâm trạng của mình, Sophie chọn cách quan sát, thừa nhận cảm xúc, rồi đặt câu hỏi: “Người phụ nữ mà tôi muốn trở thành sau tất cả chuyện này là ai?”
“Tôi không phải bà mẹ đơn thân – tôi có một người cha vẫn ở đó cho con mình”
Một chi tiết thú vị: ngay trên sóng podcast, Sophie lập tức sửa khi Arlene Dickinson gọi cô là “single mom”. “Tôi chắc chắn không phải mẹ đơn thân,” cô nhấn mạnh. “Tôi có một sự đồng hành với người cha yêu con sâu sắc và luôn hiện diện vì chúng.” Ba đứa trẻ – Xavier, Ella-Grace và Hadrien – là sợi dây nối Sophie và Justin trong một dạng gia đình mới: không còn vợ chồng, nhưng vẫn là cha mẹ. Nói vậy không phải để tô hồng hay miễn trừ mọi tổn thương; mà để nhắc rằng ly hôn không nhất thiết phải biến người này thành nạn nhân, người kia thành hung thủ. Với Sophie, giữ một mối quan hệ làm cha làm mẹ lành mạnh với Trudeau quan trọng hơn việc ai được báo chí xây dựng hình ảnh “tội nghiệp” hay “đáng trách”.
Nghe nhạc giữa tiếng ồn – cách một người phụ nữ bước qua đổ vỡ
“Rất nhiều thứ công khai ngoài kia có thể trở thành ‘trigger’ – những mồi lửa gợi lại đau đớn,” Sophie thừa nhận. Paparazzi, mạng xã hội, những tít báo giật gân, những bức ảnh ôm hôn vô tình lướt qua màn hình – tất cả đều đủ sức xoáy sâu vào bất cứ trái tim nào vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân dài. Nhưng cô nhắc đi nhắc lại: “Tôi làm gì với chúng là quyết định của tôi.” Nghe nhạc hay nghe ồn ào, để mình bị nhấn chìm hay chọn bơi ra bờ khác – đó là quyền tự do hiếm hoi mà ngay cả người từng sống giữa trung tâm quyền lực cũng phải học lại từ đầu. Ở tuổi 50, Sophie Grégoire không còn là “bà xã của Thủ tướng”, cũng chưa chắc đã hoàn toàn bình yên. Nhưng qua những câu nói nhẹ nhàng mà kiên quyết, người ta thấy một điều: có những cuộc ly hôn không chỉ cắt đứt, mà còn mở ra cơ hội để mỗi người viết lại câu chuyện của chính mình – bằng âm nhạc mình muốn nghe, chứ không phải bằng thứ tiếng ồn mà thế giới áp đặt.