Khi mà đạo đức không hiện hữu trong 1 xã hội, cuộc sống trở nên thật nguy hiểm. Lừa đảo, cướp của, chết chóc xảy ra như cơm bữa. Không biết lúc nào những nguy cơ đó ập đến với chính mình. Cả 1 nước Việt Nam bây giờ là như vậy. Từ trên chính quyền Cộng Sản VN, chúng nó thi nhau ăn cắp của công. Những thằng như thằng Tô Lâm, thằng Phúc đầu nghẹo, thằng cu li Phạm Minh Chính v...v... không 1 một đứa nào là không ăn cắp. Rồi tới thành phần có tí tiếng tăm, chúng nó thi nhau lừa đảo. Từ con Vú To Ngân 69 (nó bú C.. thằng Quang nhiều quá nên môi xưng vù lên đó!), cho đến thằng chồng nó, rồi bây giờ là con đĩ Trương Ngọc Ánh này, trước đây còn thêm 1 con Ba Tầu (và cả gia đình nó) lừa đảo cả trăm nghìn tỷ. Ôi cả 1 cái xã hội thối nát như vậy chỉ khổ cho dân, nhưng bọn chính quyền VN, chúng nó rất khôn ngoan. Chúng che đậy những thủ đoạn lừa lọc đó đối với dân chúng bằng cách cho cổ võ trên toàn quốc nhậu nhẹt (làm thì ít nhưng nhậu nhẹt thì nhiều) tối ngày Dô Dô, rồi thì đá banh. Chì còn 1 số ít nhìn thấy tương lai đen tối đó,nên họ hàng ngày xếp hàng trước Toà Đại Xứ Mỹ để xin sang cái xứ mà chính họ hàng ngày vén mồm lên chửi rủa, để mong có tí hy vọng hớp được 1 tí bơ thừa sữa cặn của Mỹ. Thật là khốn nạn cho đất nước Việt Nam từ ngày bọn thằng chó đẻ Hồ Chí Minh cướp được miền Nam Việt Nam.
Last edited by ngoclan2435; 4 Weeks Ago at 00:26.
|