1. “Charlie Kirk là một người cha, một người chồng.
Anh ấy là một con người. Tôi không có vấn đề nếu bạn có bất đồng quan điểm chính trị, nhưng không gì có thể biện minh cho hành động (giết người) bệnh hoạn này”.

Theo thiển ý của tôi thì người viết câu bên trên hơi ngu xuẩn :
Bao nhiêu những kẻ khát máu có vợ , có con làm những chuyện tày trời giết người khác, Hitler, Stalin, Mao-Trạch-Đông… giết cả triệu người chẳng hạn.
Nếu suy nghĩ như bà này thì xã hội không nên giết những tên khát máu vì họ có vợ, có con ?
TRỜI.........!!! Thiệt tình cái thằng viết câu nầy "Theo thiển ý của tôi thì người viết câu bên trên hơi ngu xuẩn" mới "thật sự là thằng ngu xuẩn nhất thế giới"
Bởi vì
1-Charlie chưa từng giết người KHI đem so sánh với Hitler, Stalin, Mao-Trạch-Đông
2-Charlie hiện tại chỉ là nhà ĐẤU TRANH tư tưởng chưa phải là nhà CHÁNH TRỊ còn Hitler, Stalin, Mao-Trạch-Đông đã là nhà chánh trị nắm binh quyền trong tay.
Thấy "thằng ngu xuẩn nhất thế giới" nầy viết tới đây tbbt khỏi đọc luôn những phần còn lại vì chắc chắn rằng cũng “ní nuận“ ngu xuẩn như nhau