
Lần đầu tiên trong lịch sử, Hà Nội đưa tiêu chí “hạnh phúc” vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.
Bàn về hạnh phúc, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ví dụ: “Những ngày vừa qua, nếu chúng ta không bị ngập, không bị chậm giờ đi làm, không bị ách tắc giao thông, như thế đã là hạnh phúc rồi.”
Nếu hạnh phúc của dân chỉ là “không bị ngập”, thì chắc mấy ngày nay dân Hà Nội và nhân dân cả nước… vô phúc thật rồi.
Từ Hà Nội đến TP.HCM, từ miền núi đến miền biển, cứ hễ mưa là ngập nhờ những vị lãnh đạo tài tình và quy hoạch thần sầu.
Mưa thì dân lội, còn lãnh đạo lặn mất tăm. Đến khi nước rút, lại ngoi lên phát biểu như thể vừa phát minh ra định nghĩa mới của hạnh phúc.
Nếu “không bị ngập” là hạnh phúc, thì hạnh phúc lớn nhất của dân chắc là khi lãnh đạo đừng làm gì cả.
Ngồi yên, đừng quy hoạch, đừng phá, đừng phát biểu...dân sẽ tự thấy hạnh phúc.
Cô Ba