
Chủ tịch nước Lương Cường sang Mỹ, gặp các nghị sĩ Mỹ, ông nói: “Quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, cho thấy nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung, các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp hơn”
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết đặc biệt: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
Một trong những thông điệp sâu sắc được Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài viết là tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai, vì mục tiêu chung xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể viết lại lịch sử nhưng chúng ta có thể hoạch định lại tương lai. Quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng kiến tạo và phát triển”.
Thật trớ trêu, sau những phát biểu của hai vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cả hệ thống truyền thông nhao lên như cá tra đớp mồi ca ngợi bộ phim “Mưa đỏ” khơi lại một quá khứ tàn khốc “nồi da nấu thịt” với những cảnh giết tróc, thiêu sống cực kỳ man rợ…
Các cụ xưa có câu “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”
Ta với Mỹ còn khép lại quá khứ, nhìn về tương lai, tại sao nỗi đau, vết thương trong lòng dân tộc cứ khoét vào mãi?
Những người có trách nhiệm trong Ban tuyên giáo, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch có phải đang chống lại quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước?
Hỏi thế lực thù địch ở đâu, ai là những kẻ chống lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước?
Câu trả lời đã rõ, khi “mưa đỏ” là bằng chứng kết tội những kẻ đã biến nó thành biểu tượng “yêu nước, tự hào dân tộc” bằng hận thù, chống lại khát vọng hoà giải dân tộc.