Tại buổi làm việc với cán bộ Bộ Nội vụ tăng cường đến tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Sở Nội vụ, phó chủ tịch UBND xã phản ánh rằng ông đang kiêm luôn vai trò… kế toán phòng Văn hóa – Xã hội. Không phải vì ông đam mê tính tiền, mà vì cán bộ được bố trí không ai biết làm kế toán cả. Tương tự, nhiều xã lân cận cũng bị thiếu các cán bộ có chuyên môn về y tế, đất đai, khoa học công nghệ, thông tin - truyền thông.. dẫn tới việc bị kiêm nhiệm sai vị trí, làm việc chồng chéo và không có hiệu quả.
Đây là một "thành tựu rực rỡ" giữa kỷ nguyên vươn mình mà chính quyền đang hướng tới khi sáp nhập, tinh gọn chăng? Nói rằng làm để gọn gàng bộ máy, rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, để tối ưu hoá mọi thủ tục hành chính. Ấy vậy mà giờ ông làm phó chủ tịch kiêm luôn kế toán, bà làm thủ quỹ kiêm luôn y tế.... vậy là hiệu quả "ghê gớm" chưa?
Một cuộc thanh lọc bộ máy để kẻ cầm đầu dễ quản lý, kiểm soát và nắm quyền. Thế nhưng bây giờ hậu quả là nhân dân lãnh đủ. Cứ gắp kẻ này ngồi vào ghế nọ bất chấp có phù hợp hay không, miễn sao có chút quan hệ với các ông lớn, thì dù ai có chuyên môn cao cũng sẽ bị thay thế bởi "con ông cháu cha" cả.
Sau gần 50 năm, chúng vẫn loay hoay với một bài toán tưởng chừng sơ đẳng: bố trí đúng người vào đúng chỗ. Hậu quả là mỗi lần dân cần làm chút giấy tờ, lại phải chờ “bộ máy ổn định lại rồi làm tiếp”. Làm tới làm lui rồi vẫn cứ rút mãi sợi dây kinh nghiệm thì nói thẳng ra: bộ máy ấy không cần tinh giản nữa – nên... khởi động lại từ đầu thì hay hơn.
Linh