
Trong khi Tô Tổng hô hào “sắp xếp lại giang sơn”, cải cách hành chính, tinh gọn cán bộ, thì Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, lại cho dân biết thế nào là “phép vua thua lệ làng”. Nhìn cái cách mà ông Hà tiếp phụ huynh, người ngoài không hiểu cứ tưởng là đang họp đình, nghe quan xử án.
Một bầy “dân quân tự vệ”, áo giáp chỉnh tề, dùi cui sau lưng, ai ai cũng đội nón bịt mặt, một kẻ thì đứng hộ vệ cho quan, số khác thì bao vây phụ huynh, già trẻ, phụ nữ dồn thành một chỗ chẳng khác gì tội phạm. Trên này, ông Hà, đóng vai quan phụ mẫu, đứng ra nhận tố trạng, đòi dân trình bằng chứng, không có thì ông vu cho thành “điêu dân to gan” rồi đập bàn tuyên án, uy nghi vô cùng, minh oan cho bà Nga, quả là xứng danh “phụ mẫu của dân”.
Tan họp, quan đi đường quan, ai còn ý kiến gì thì tới cửa sau, cấm lằng nhằng lôi thôi. Ai phản đối thì quan sai “dân quân” áp giải lên công an, gô cổ hết đám “điêu dân” không chừa một ai!
Đấy, đi một vòng gần một thế kỷ, thế mà chỉ sau khi “sắp xếp lại giang sơn” vài tháng, thì Việt Nam quay lại thời phong kiến, có quan to ghế bự, công đường khắp nơi, dân đen là tội phạm tiềm năng, còn dân quân thì thành sai nha, Đông Xưởng mọc lên như nấm.
Văn Ba