
CSVN khi xưa hô hào khẩu hiệu đuổi Pháp kháng Nhật, lật đổ phong kiến. Để làm được điều đó, tuyên giáo được lệnh nhồi sọ nhân dân bằng những hình ảnh giàu sang của tư bản, hay tuyên truyền hình ảnh người dân bị bạo ngược, đàn áp. Thế nhưng, sau khi có được chính quyền, thì nay lại xuất hiện một tầng lớp cán bộ “phụ mẫu” của dân, đi làm là để làm cha mẹ thiên hạ. Cụ thể, đó là hỏi không nói, biết không giúp và giúp không xong.
Đỉnh điểm, dân mà có khiếu nại, khiếu kiện thì mời vào phòng riêng, “vừa đấm vừa xoa”, không được thì vu cho tội nói xấu lãnh đạo. Còn nếu quần chúng khiếu nại, mang dân quân, công an ra, tiếng là đi tiếp xúc dân, nhưng thật ra là trấn áp. Nhìn cái cảnh ông chủ tịch Hà ở Đà Lạt tiếp xúc dân kiểu đó là hiểu rồi. Một bầy dân quân sức dài vai rộng, áo giáp roi gậy sẵn sàng, bao vây phụ nữ, cao niên, đó không là thị uy chứ gọi là gì?
Đáng buồn thay, dân tộc đã mất bao nhiêu thanh niên để thoát khỏi chế độ phong kiến, mà nay, sau cải cách của Tô Tổng, ghế quan đã cao nay còn cao hơn, người dân thấp cổ bé họng, chỉ biết nhìn quan bênh quan, phủ bênh phủ. Đời sống vốn dĩ đã khó trăm bề, nay còn một cổ lắm tròng, há miệng là đeo gông. Khốn nạn vô cùng!
Anh Lý