
Trong phiên họp sáng ngày 29/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), chính phủ đề xuất giao phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an cấp tỉnh, thành được thực hiện giám định pháp y thương tích, bên cạnh việc giám định pháp y tử thi và kỹ thuật hình sự đang được thực hiện.
Với đề xuất mang tính lịch sử này, thế giới sẽ phải ngả mũ với một chính quyền có một "siêu tổng bộ" mang tên Bộ Công An. Từ giao thông, y tế, giáo dục, viễn thông, tư pháp... tất cả đều phải được tổng bộ tham gia giám sát thì kẻ đứng đầu mới yên tâm "phục vụ" nhân dân được.
Trước giờ công an vướng rất nhiều "rắc rối" vì rất nhiều trường hợp người dân tố bị hành hung trong lúc lên làm việc tại trụ sở. Nhiều người c.hết tức tưởi với nhiều vết thương nghiêm trọng những vẫn không được làm rõ.
Kể từ nay thì hết được ý kiến ý cò gì, công an sẽ trưng cầu... chính mình để giám định thương tích của nạn nhân. Sẽ có các kết luận là nạn nhân tự t.ử bằng dây chun, va đầu vào thành ghế... đưa ra vô cùng thuyết phục.
Nực cười hơn, lý do chúng đưa ra cho đề xuất này là: giám định y tế lâu quá, cần rút ngắn thời gian điều tra. Thật hợp lý. Vậy thì nếu tiện như thế, chắc chắn vài hôm nữa chúng sẽ đề xuất thêm:
Cảnh sát giao thông được quyền cấp bằng lái; Cảnh sát hình sự được quyền viết luôn bản án;
Bộ Công an được phép cấp giấy khai sinh.. cho mà xem.
Tiện lợi là trên hết, minh bạch để sau!
Linh