Đoạn QL 3D đi qua Thái Nguyên có một hố tử thần sâu 24 mét vừa được phát hiện và đang khẩn trương lấp lại. Nghe đâu kinh phí xử lý lên đến 4,3 tỷ đồng.
Sự cố được xử lý nhanh, mừng thật, vì ai chẳng muốn có đường đi lại an toàn. Nhưng chỉ một cái hố, dù sâu, nhưng lấp hết hơn 4 tỷ, liệu có hợp lý hay không?
Một câu hỏi đang được đặt ra, là làm sao để minh bạch chi phí đó, và ai sẽ là người giám sát?
Kinh phí để lấp cái hố này từ ngân sách mà ra. Nhưng ngân sách là mồ hôi, nước mắt của dân đóng góp cơ mà. Không hỏi thì tiếc, hỏi lại sợ bị bảo “không có chuyên môn”. Nhưng tiền của dân, dân không được biết hay sao? Không chỉ là một cái hố, mà chính là khoảng trống trong lòng tin nếu mọi thứ cứ được quyết định mà không giải thích rõ ràng.
Lấp hố là chuyện trước mắt. Nhưng lấp được sự nghi ngờ trong lòng dân mới là chuyện dài lâu. Đất nước muốn vững vàng phát triển thì phải được xây bằng sự minh bạch, trách nhiệm và lòng tin. Mà lòng tin thì không thể có nếu người dân bị đặt bên ngoài mọi câu hỏi.
Linh