Người thân của nghi can trong vụ thi thể người phụ nữ trong vali, T là người câm điếc bẩm sinh, rất hiền lành, không hiểu vì sao lại ra tay với nạn nhân.
Ngày 26/7, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện trong vali nằm ở hẻm cụt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.
Thi thể người phụ nữ được phát hiện trong vali
Nghi can được xác định là T (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây). Danh tính nạn nhân vẫn chưa được nhà chức công bố.
Có mặt tại hiện trường vụ việc, Dân Việt ghi nhận, khu vực chiếc vali được phát hiện chỉ cách nhà T vài mét, con đường dẫn vào nhà T qua nhiều con hẻm.
Chị Th (chị họ của T) cho biết, T bị câm điếc bẩm sinh, cha mẹ và em gái của người này đã ra nước ngoài sinh sống, còn T sinh sống ở tầng trên, còn người chị họ ở tầng trệt.
Theo chị Th, T và người phụ nữ có quen biết với nhau nhưng không rõ vào thời điểm nào, gia đình cũng chưa biết mặt nạn nhân ra sao.
“Tôi thấy vali nằm ở đó và tưởng là người thuê trả nhà nên dọn đồ đi nên không để ý”, chị họ của T cho hay và nói có người ngửi được mùi hôi bốc ra từ vali nên báo công an.
Người này chia sẻ thêm, bình thường T rất hiền lành, ít nói và ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh.
“Khi phát hiện chiếc vali thì không thấy T ở đâu, tôi cũng hi vọng không phải T làm. Tuy nhiên, công an sau đó đã đưa T về trụ sở làm việc thì gia đình mới hay tin”, chị Th kể.
T bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Hiện phía gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ cơ quan chức năng.

Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ tình nghi. Ảnh: Khánh Linh.
Trong khi đó, một phụ nữ bán tạp hóa gần đó cho biết, T thường xuyên đến mua hàng hóa. Khi mua hàng, T đều dùng điện thoại để ghi lại nội dung cần mua và đưa cho người bán hàng để mua hàng.
“Tôi vẫn chưa tin T lại làm ra chuyện như thế này, đến khi công an bắt giữ T, cả xóm còn bàng hoàng”, người này nói.
Như Dân Việt đã thông tin, sáng 25/7, một người phụ nữ đến trước căn nhà trong hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Tại đây, người phụ nữ phát hiện chiếc vali đặt tại hẻm cụt, trước căn nhà và bốc mùi. Nghi ngờ nên người này đã gọi điện trình báo cơ quan công an.
Nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ.
Qua kiểm tra, bên trong vali là thi thể người. Bước đầu, xác định nạn nhân là nữ giới. Nghi can được xác định là T, người này bị cảnh sát bắt giữ sau đó khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.
VietBF@ sưu tập