View Single Post
Old 07-23-2025   #4
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,181
Thanks: 31,085
Thanked 22,608 Times in 10,685 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 831 Post(s)
Rep Power: 88
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default


Trong một quốc gia độc tài như Cộng sản Việt Nam hiện nay, mọi chính sách đều do một cá nhân hay một nhóm người ở cấp lãnh đạo đảng cao nhất đưa ra và lệnh cho cả nước làm theo, không qua bất kỳ quá trình chuẩn bị lâu dài, không có sự thử nghiệm, không bao giờ trưng cầu dân ý rộng rãi, hay lắng nghe mọi lời “phản biện” góp ý, trước khi hoàn chỉnh thành luật, buộc người dân phải thi hành. Như thế chắc chắn sau đó, sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót và hậu quả bất cập.
Không qua trưng cầu dân ý, không thử nghiệm, chính quyền cứ thế áp đặt từ trên xuống. Khi chính sách chỉ là suy nghĩ của vài cái đầu , đất nước sẽ trở thành phòng thí nghiệm khổng lồ. Ở một quốc gia "độc quyền chân lý" như Việt Nam hiện nay, mọi chính sách lớn nhỏ đều khởi phát từ... vài người trong Bộ Chính trị. Một buổi họp ngắn, vài cái gật đầu là cả đất nước phải răm rắp thi hành. Không có phản biện, không trưng cầu dân ý, không lấy ý kiến chuyên gia độc lập, không báo chí điều tra, chỉ có "quyết tâm chính trị" và "ý chí cách mạng".
Điển hình sự kiện gần đây nhất là vụ sáp nhập tỉnh/thành. Sự kiện nầy không chỉ là xóa sổ tên gọi hàng trăm năm của nhiều vùng đất, mà là xóa luôn ký ức, văn hóa, bản sắc. Mỗi tỉnh/thành gắn liền với một lịch sử, một con người, một vùng miền, nay bị gom lại, gộp cho tiện... ai thì không biết. Nhưng chắc chắn là "tiện" cho việc gom quyền lực về một mối, đè bẹp các phe cánh nhỏ, dọn đường cho “đồng chí Tổng quản” mới nổi. Nếu ai phản đối thì sẽ mang tội "chống phá Nhà nước". Nếu ai tiếc nuối thì bị quy vào tội "thiếu hiểu biết".
Vấn nạn thứ hai mới đây nhất là chuyện cấm xe xăng, thay xe điện. Mới nghe tưởng hiện đại, văn minh, nhưng suy nghĩ kỹ thì dân còn chưa có nổi trạm sạc, hạ tầng thì như thời bao cấp, điện thì cúp như chơi, mà vẫn hô hào "xanh hóa giao thông". Sở dĩ phải “khẩn cấp” gấp thế, vì sau lưng là mấy đại gia tư bản đỏ đã chuẩn bị sẵn nhà máy, xe mẫu, nên chỉ cần "bàn tay Đảng" mở đường thị trường. Đừng tưởng vì môi trường, vì khí hậu. Mà thực chất là vì tiền hết đấy.
Tóm lại, ở xứ “thiên đường xã hội chủ nghĩa” nầy, người dân chỉ có quyền nghe ngóng, đoán mò, rồi “nai lưng”chịu trận. Không có tự do ngôn luận, không báo chí độc lập, không quyền biểu tình, mọi chính sách chỉ là những cuộc chơi quyền lực và lợi ích nhóm. Sai thì sửa, sửa lại sai, nhưng hậu quả thì dân gánh. Còn các “đồng chí” thì vẫn ngồi đó, nói tiếp những câu châm ngôn không bao giờ thay đổi: "Đây là chủ trương lớn, đúng đắn và phù hợp với tình hình mới!". Thiệt tình hết biết.
Lão Thất
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12790 seconds with 10 queries