
Sáng 14/7, chỉ trong một buổi lễ do Lương Cường chủ trì, 7 cán bộ quân đội và công an cùng được thăng quân hàm, một kỷ lục mới trong lịch sử thăng hàm thời bình.
Phe Quân đội có:
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (59 tuổi), được phong hàm Đại tướng.
Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Trường Thắng, và Nguyễn Quang Ngọc – cùng được thăng từ Trung tướng lên Thượng tướng.
Phe Công an: hai Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng (quê Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Lâm được thăng từ Trung tướng lên Thượng tướng.
Thời bình, không có chiến công lẫy lừng, không có trận địa hay đồn biên giới nào vừa được bảo vệ ngoạn mục. Biển Đông thì “bạn vàng” tung hoành ngang dọc. Nhưng tướng thì nhiều vô số kể.
Trong khi dân phải thắt lưng buộc bụng vì lạm phát kinh tế, thì các sĩ quan lại sung sướng trong lạm phát quân hàm: lương, phụ cấp, xe công, quyền lực… cứ thế mà tăng theo sao trên vai.
Không cần đánh giặc, không cần chiến công chỉ cần đúng phe, đúng gốc, đúng cơ cấu là lên lon, thêm sao, thêm gạch.
Cứ đà này, Việt Nam chẳng mấy chốc mà trở thành cường quốc sản xuất tướng.
Cô Ba