Cán bộ sáp nhập xong rồi nghỉ để... chờ con dấu!
Sau những cuộc hội nghị, quyết định thì việc chia tách xã, phường để sáp nhập đã "thành công tốt đẹp". Thành công đến mức ngày 2/7 vừa qua, người dân tới trung tâm hành chính để làm giấy tờ thì được cán bộ phán câu xanh rờn: "Chưa có con dấu, đợi đi!"
Mọi thủ tục hành chính đều phải tạm ngưng chỉ vì một con dấu chưa đúc xong, đồng nghĩa với việc mọi quyền lợi của dân cũng sẽ bị cán bộ niêm phong bằng miệng. Sáp nhập đúng là sáp... mồm.
Chính quyền gấp rút sáp nhập tới nỗi không kịp trưng cầu dân ý, vậy chắc cũng chưa có thời gian để đúc dấu rồi?
Sáp nhập xong, một nửa dân bị “treo” hộ khẩu, giấy tờ, chứng thực – chỉ vì “đang làm dấu”. Không dấu, không ký. Không ký, khỏi giải quyết. Đơn giản, gọn gàng, đúng quy trình… chờ.
Và cũng đừng hỏi ai chịu trách nhiệm. Vì lỗi thì… không có. Chỉ có dân thiệt.
Ở xứ sở kỳ diệu này, con dấu quan trọng hơn con người.
Khi dấu chưa đóng, thì quyền lợi dân bị đóng băng.
Khi dấu chưa xong, thì cán bộ có lý do để… uống trà.
Linh Linh
__________________
|