Hạ viện Hoa Kỳ thông qua “One Big Beautiful Bill” – dự luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Trump
Dự luật hiện đã được chuyển đến Tổng thống Trump để ký ban hành.
Theo nội dung được công bố, người từ 65 tuổi trở lên sẽ được khấu trừ thuế bổ sung trên phần thu nhập từ An sinh Xã hội – mức giảm có thể lên đến vài trăm USD/năm, tùy mức thu nhập.
Đặc biệt, người lao động làm ngành dịch vụ hoặc làm thêm giờ cũng được hưởng ưu đãi thuế đáng kể: tối đa 1.800 USD/năm với tiền tip và 1.400 USD với lương làm thêm giờ. Chính sách này có hiệu lực từ năm 2025 và kéo dài đến hết năm 2028.
Với dự luật này, Tổng thống Trump gần như đã hoàn thành trọn vẹn các cam kết thuế khóa chủ chốt đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Phong trào cực tả “No Kings” định tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhân ngày Độc lập, không phải để ăn mừng, mà để phản đối cái họ gọi là “chế độ độc tài” và “nước Mỹ không yêu người dân trở lại.” Một người tổ chức tuyên bố: “Chúng tôi không tụ họp để nuôi cái tôi của Trump. Chúng tôi xây dựng một phong trào bỏ lại ông ta phía sau.”
Sự đối lập ngày càng rõ nét: đa số người Mỹ vẫn ăn mừng ngày Quốc khánh theo cách truyền thống – bóng chày, tiệc nướng, pháo hoa – trong khi phe cấp tiến lại chọn chống đối và đả phá nước Mỹ.
Tổng thống Trump dự kiến sẽ tham gia lễ mừng quốc khánh ở Washington, với màn bay biểu diễn của không quân Mỹ gồm F-22, F-35 và B-2 — cũng là các máy bay đã tham gia đòn tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran gần đây. Một nhiệm vụ mà bất kỳ quốc gia bình thường nào cũng phải vinh danh.
Nhưng thời thế đã thay đổi. Thăm dò Gallup năm 2025 cho thấy chỉ 36% đảng viên Dân chủ nói họ tự hào là người Mỹ, giảm mạnh từ 87% năm 2001. Trong khi đó, 92% đảng viên Cộng hòa vẫn giữ quan điểm tích cực.
Dân biểu Ilhan Omar còn tuyên bố cuộc duyệt binh mừng kỷ niệm Quân đội Mỹ khiến bà thấy “Mỹ trở thành một trong những quốc gia tồi tệ nhất.” Tuy nhiên, thực tế là các quyền hiến pháp vẫn tồn tại – bằng chứng là các cuộc biểu tình “No Kings” vẫn diễn ra tự do.
Thăm dò Gallup cũng cho thấy quân đội Mỹ vẫn được người dân tin tưởng cao, chỉ xếp sau y tá và giáo viên tiểu học — trong khi các chính trị gia và nhà báo truyền hình tự do lại nằm cuối bảng về độ tín nhiệm.
Nhân dịp 4/7, nếu bạn chọn cảm thấy tự hào về nước Mỹ thay vì tức giận, bất mãn hay chia rẽ — bạn đang thuộc về đa số thầm lặng vẫn tin vào tinh thần và lý tưởng Mỹ. Và đó là điều đáng để ăn mừng.
Henry
__________________
|