Chính xác.
Con đẻ, dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chỉ có cha hoặc mẹ đã có quốc tịch Mỹ thì sẽ tức khắc là công dân Mỹ nếu muốn được thế. Còn nếu đẻ ở Mỹ, mà cha mẹ vẫn là thường-trú-nhân (PR) thì nó cũng là thường-trú-nhân cho đến khi cha mẹ có quốc tich rồi "kéo" nó vô luôn. Luật này dễ dàng chẳng có gì khó hiểu, mà biết bao đời tổng thống trước áp dụng SAI nên mới tạo ra "sự cố", tạo ra cái thói-quen-"đẻ ở Mỹ"-có-quốc-tịch rất vô lý, tạo ra cái trò chia-cắt-gia-đình khi cha mẹ bị trục xuất mà con thì không (vì quốc tịch)....Giờ thì rõ rành rành: cha mẹ PR mà bị "trục xuất" vì bất kỳ lí do gì thì "trục xuất" luôn đứa con (nếu nó vẫn dưới 18 tuổi). Gia đình "đoàn tụ" trên máy bay luôn. Hoan hô SCOTUS.
|