Phiên tòa xét xử Sean 'Diddy' Combs: Thẩm phán Subramanian tức giận chỉ trích bên công tố và bên bào chữa vì tiết lộ thông tin cho báo chí – Bồi thẩm đoàn thứ hai có thể bị loại khỏi hội đồng
Phiên tòa xét xử hình sự cấp cao và gây chú ý của ông trùm nhạc rap tai tiếng Sean 'Diddy' Combs sắp đi đến hồi kết khi bên công tố sẽ khép lại vụ án.
Nhưng phiên tòa đã bị nhấn chìm bởi các vấn đề về bồi thẩm đoàn, và hôm nay (17), thông tin bị rò rỉ đã bị niêm phong khiến thẩm phán chủ tọa vô cùng tức giận.
Tờ Independent đưa tin:
“Phiên tòa hôm thứ Ba đã có khởi đầu khá căng thẳng khi Thẩm phán Arun Subramanian khiển trách cả bên bào chữa và bên công tố sau khi một bài báo được công bố với thông tin được niêm phong. Ông cảnh báo cả hai bên rằng họ có thể phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục.”
'Lúc này, bồi thẩm đoàn không thể nói gì để có thể đưa thần đèn trở lại bình và khôi phục lại uy tín của ông ta.' Thẩm phán Subramanian
Hôm qua, 'Bồi thẩm đoàn số 6' đã bị sa thải vì nói dối trong quá trình ' voir dire' để vào hội đồng.
Bây giờ, lại có một vấn đề khác liên quan đến số phận của một bồi thẩm viên khác, 'người có thể đã nói không đúng về vụ án'.
Bên công tố dự kiến sẽ kết thúc vụ án vào thứ Tư.
Fox News đưa tin:
“Trong một lá thư do chính phủ đệ trình vào thứ Hai, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ lưu ý rằng họ không phản đối việc tìm hiểu sự thật bổ sung với bồi thẩm đoàn thứ hai do có thể có sự trao đổi với một đồng nghiệp cũ về nghĩa vụ bồi thẩm đoàn.”
Bên bào chữa cho rằng, vì tòa đã loại '6' khỏi vụ án nên bồi thẩm viên thứ hai này cũng nên được miễn.
Bên công tố không đồng ý với việc 'liên kết các vấn đề', nhưng vẫn chấp nhận việc thẩm vấn thêm bồi thẩm đoàn thứ hai.