
Charlotte May Lee
Một cựu tiếp viên hàng không đã bị bắt giữ vào đầu tháng này sau khi buôn lậu một loại thuốc mới gây chết người làm từ xương người khi đang ở một quốc gia nhỏ ở Nam Á.
Theo tờ The New York Post đưa tin vào Chủ Nhật, Charlotte May Lee, 21 tuổi đến từ Vương quốc Anh đã bị bắt tại Sân bay Bandaranaike ở thủ đô Colombo của Sri Lanka vào ngày 12 tháng 5 sau khi mang theo những chiếc vali chứa đầy một loại ma túy có tên là "kush", có nguồn gốc từ Tây Phi. Tổng số ma túy cất giấu lên tới 100 pound.
Loại thuốc mới này giết chết ít nhất một chục người mỗi tuần ở quốc gia Sierra Leone ở Châu Phi.
Tuy nhiên, Lee vẫn đang kêu oan. Luật sư của cô, Sampath Perera, nói với BBC rằng loại thuốc này đã được giấu trong vali của cô mà cô không hề hay biết.
Perera cho biết thêm rằng Lee đang làm việc tại Thái Lan nhưng buộc phải rời đi vì visa Thái Lan 30 ngày của cô sắp hết hạn. Đó là lúc cô quyết định đi chuyến bay ba giờ đến Sri Lanka trong khi chờ gia hạn visa.
Hiện tại, Lee đang bị giam giữ trong điều kiện tàn bạo tại một nhà tù ở phía bắc Colombo, nơi cô ngủ trên sàn bê tông. Cô phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm nếu bị kết tội buôn lậu.
Lee không chỉ nhắc lại tuyên bố của luật sư trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail từ nhà tù mà còn khẳng định cô biết ai đã trồng loại ma túy này.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng (thuốc) trước đây. Tôi không ngờ rằng có tất cả những thứ đó khi họ chặn tôi lại ở sân bay. Tôi nghĩ rằng nó sẽ chứa đầy đồ đạc của tôi,” Lee nói với hãng tin.
"Họ hẳn đã trồng nó vào lúc đó," cô nói. "Tôi biết ai đã làm điều đó."
Như tờ Post đã lưu ý , kush có thể có một số tác dụng phụ nguy hiểm khi sử dụng. Bao gồm những người ngủ thiếp đi khi đang đi bộ, đột nhiên ngã gục và thậm chí là đi lạc vào đường giao thông.
Một trong những thành phần của loại thuốc này là xương người. Kush gây nghiện đến mức bọn trộm mộ đã đột kích vào các nghĩa trang ở Sierra Leone để tìm cơ hội sản xuất nó.
Tổng thống Sierra Leone, Julius Maada Bio, đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì kush vào năm ngoái. An ninh cũng được cho là đã được tăng cường tại các nghĩa trang để ngăn chặn những kẻ trộm mộ đào xương.
Bio đã gọi Kush là cái bẫy tử thần và nói rằng điều này gây ra "cuộc khủng hoảng hiện sinh" cho đất nước.