Lệnh Hồ Xung and Donald Trump
* Cái ý nghĩ so sánh này, thật tình để nói, nó lãng vãng trong đầu của tôi từ khi ông Trump đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ.
Trải qua bốn năm trời ông ấy làm Tổng Thống, và thất bại trong kỳ bầu cử năm 2020.
Chừng đó thời gian, cũng đủ để chứng minh là những gì tôi nghĩ về ông ta là đúng.
Cuộc đời này, ở thế kỷ này. Những đoạn trường, ái ố, sân si ,hận thù, phản trắc cũng đầy dẫy ,nhất là ở cái xã hội Facebook này. Đùmá đủ mặt chúng giang hồ.
Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử của Hoa Sơn kiếm phái bên Tàu. Tính tình lè phè bộc trực, xem nhẹ chuyện lễ nghĩa, phép tắc, thích uống rượu, kết giao bằng hữu không câu nệ, dù bị sư phụ hất hủi, thậm chí còn hãm hại ngầm, nhưng vẫn một lòng yêu thương môn phái ,kính trọng sư phụ,sư mẫu.
Bị sư phụ nhốt trên núi, cơ may lại học được Độc Cô Cữu Kiếm, bị Đào Cốc Lục Tiên đẩy sáu luồng công lực vào người, làm cho thân thể muốn chết, chết cũng không được.
Trên bước đường giang hồ, lại học thêm được nhiều môn võ công thâm hậu, mà vẫn bị hắc-bạch giang hồ xem rất nhẹ, nếu không nói là bị coi thường, vì bộ dạng lúc nào cũng say xỉn.
Về đường tình ái ,thì oái oăm thay, lại được những người đàn bà đẹp vây quanh.
Nhạc Linh San, Ni Cô Nghi Lâm, và người cuối cùng là con gái của thủ lãnh phe hắc đạo Nhậm Ngã Hành, là Nhậm Doanh Doanh.
Toàn bộ phe hắc đạo, hẹn ngày kéo quân lên Hằng Sơn để giết Lịnh Hồ Xung và phe Chính đạo Võ Lâm, giữa cái tình hình căng thẳng tột độ đó, thì một diễn biến đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Nhậm Ngã Hành chết, người lên thay chức Giáo Chủ lại là Nhậm Doanh Doanh , thay vì huy động toàn bộ lực lượng ma giáo tấn công Hằng Sơn thì lại cho thủ hạ gánh rượu thịt lên tiếp đãi quần hùng ăn nhậu, vì biết người tình thèm rượu .
Lịnh Hồ Xung giao lại chức Chưởng Môn Hằng Sơn Phái cho Nghi Lâm, dắt Nhậm Doanh Doanh tiếu ngạo giang hồ.
Donald Trump cũng có những điểm từa tựa như Lịnh Hồ Xung.
_Hồi nhỏ,quậy tưng bừng, gặp ông già lại là người Đức, tống cổ vào Trường Nội trú tạm dịch là "Thiếu Sinh Quân " vì thật ra ở Mỹ không có ngôi trường TSQ nào hết, từ đó học được tính kỹ luật và lãnh đạo của quân đội, trở thành người lãnh đạo rất được kính nể. Lớn lên tí thì hai niềm đam mê là thương mại và đàn bà, giống Lịnh Hồ Xung là rượu và bằng hữu.
Donald Trump không có mộng ước làm chính trị, hãy xem lại những video cũ , bọn dân chủ Nhạc Bất Quần Hoa Kỳ bỉ thử xem thường ông ta như thế nào, thì sẽ hiểu.
Nhưng cái tấm lòng đối với đất nước của ông, chẳng khác bao nhiêu tấm lòng thương yêu môn phái của Lịnh Hồ Xung, mặc dù bị sư phụ ghét bỏ.
Trong đời của ông Trump có ba người đàn bà, với người thứ nhất thì kết cuộc là một cuộc ly dị bét nhè, cũng như số phận của Nhạc Linh San, chết dưới tay thằng chồng thiến dái Lâm Bình Chi, để lại trong lòng Lịnh Hồ Xung một nỗi đau khôn nguôi.
_Người đàn bà thứ hai của Trump lại là một người đàn bà rất hiền, nhưng sau cùng cũng chia tay ,nhưng lần này lại êm đềm hơn, cũng giống như Nghi Lâm ,một lần được Lịnh Hồ Xung nhìn thấy ngực, được ôm trong tay, dù là Ni Cô, nhưng lòng mãi vương vấn không nguôi, cho đến hết kiếp đời,vẫn mãi mãi Xung Ca.
_Người thứ ba, lại là con gái của phe đối nghịch.
Tiếng tăm, tăm tiếng cũng dậy giang hồ, nhắc đến Thánh Cô là hắc bạch giang hồ rúng động.
Cựu Đệ Nhất Phu Nhân của Hoa Kỳ bây giờ cũng vậy, tới từ một nước chư hầu của Liên Xô cũ, kẻ thù của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh. Bà ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nội hai gò bồng đảo và đường cong tuyệt mỹ của nàng cũng làm cho chúng đàn ông trên thế giới nuốt nước bọt ừng ực và chúng đàn bà ghen tị.
Cũng như Thánh Cô, Melanie Trump có những võ công riêng.Con đường từ một người du lịch đến từ một quốc gia cộng sản nghèo đói để trở thành một Đệ Nhất Phu Nhân của một cường quốc hàng đầu không phải ai cũng làm được.
Võ công của Melanie Trump, đó là sự dịu dàng, cứng rắn, nằm quay lưng vô vách , với võ công này nàng đã biến một người đàn ông trong người có tới 6 luồng công lực, đối nghịch nhau như Trump, thành một người đàn ông thuần phục.
__Từ cách đối xử với con chồng, vợ cũ, gia đình chồng, và đặc biệt sinh cho Trump một đứa con trai hoàn hảo tuấn tú..20 năm sống bên người đàn ông tính khí bất thường nhìn ở bề ngoài, nhưng dịu dàng bên trong.
Giữ được cương con ngựa chứng không phải tay nài nào cũng làm được.
Các bạn nên nhớ, trong thời gian ông Trump bị phá sản, Melanie vẫn ở bên cạnh ông ta,dù lúc đó bà đã có thẻ xanh hay quốc tịch rồi.
Ông già Trump ăn nói bạt mạng, thẳng thừng chứ không như đa số bọn chính trị gia,khi cần phiếu thì chúng nó miệng mồm dẻo quẹo, nhưng khi đắc cử rồi thì đếch thấy chúng nó đâu .
Lịnh Hồ Xung cũng vậy, hể mỗi lần đi đánh bạc mà gặp Nghi Lâm là cầm chắc thua cháy túi nghĩ sao nói vậy, mặc cho Nghi Lâm buồn tê tái quý vị nào thắc mắc vì sao, gặp Ni Cô khi đi đánh bạc mà xui thì hỏi mấy tay chuyên cờ bạc.
Đại đạo hái hoa Điền Bá Quang, tên chuyên hiếp gái tơ nổi tiếng bị giang hồ thù ghét, nhưng không làm gì được, nhưng lại được Lịnh Hồ Xung coi như bạn.
Putin, Ủn thiếu gia Bắc Hàn cũng vậy, giang hồ hắc bạch đều ghét nhưng ông Trump lại giao du, kệ mẹ thiên hạ nghĩ gì.( trí đại bàng làm sao chim sẻ hiểu, ngoại giao là vậy)
Để trở thành truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại, Lịnh Hồ Xung đã trải qua một gian nan đau đớn vô cùng tận,cho đến khi được chúng giang hồ bầu làm minh chủ.
Ông Trump cũng vậy, ngay từ năm 1988 người ta đã xúi ông ta ra ứng cử Tổng Thống, nhưng ông ta vẫn không là không, dù lúc đó mỗi lần đi thuyết trình là ông được rất nhiều số đông người ủng hộ, những lời ông ta nói mấy chục năm sau vẫn còn đó, nó chẳng khác gì những gì ông ta nói và đã làm hôm nay.
Bí quyết của Độc Cô Cửu Kiếm là lấy tĩnh khắc động, lấy động áp động, ngưng thần tụ khí nghe gió kiếm và nhảy chachacha...
Tóm lại, Trump là truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại như Lịnh Hồ Xung.
Còn cái đoạn kết quân Ma giáo có đánh Hằng Sơn không, so sánh với cục diện Tàu cộng và Mẽo có phang nhau không, thì thuộc về cơ man của trời đất.
Mà tiên sư cha chúng nó, tụi nó có giết nhau thì người Việt mình cũng lãnh đạn.
Thay vì có viễn kiến để có thể tránh được sự bị lôi kéo vào cuộc chiến, thì bọn việt cộng chúng nằm chàng hảng ra như một con đĩ già ế độ mà cứ tưởng mình còn trinh..
Cái bản mặt của thằng cẩu tạp chủng Tập Cận Bình nó từa tựa như Đông Phương Bất Bại..
Cục diện thế giới bây giờ, giông giống như Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Ps: bài này tui viết từ khi ông Donald Trump mới đắc cử năm 2016, lúc đó tui cũng coi thường thằng chả lắm, chỉ mê và ái mộ Tổng Thống phu nhân thôi.
Bây giờ tui cũng nghiệm ra một điều : tại sao con mụ Nancy Pelosi ghét thằng chả, mà kể cả bọn đàn ông trong đảng Dân chủ Hoa Kỳ cũng ghét ổng, là bởi vì ghen.
Ngày hôm nay, bọn dân chủ Nhạc Bất Quần Hoa Kỳ lại lải nhải giọng điệu gán ghép Ông Trump và Tả Lãnh Thiền Nga Putin.
Mục đích của chúng : Trump ủng hộ Putin, Putin là tên xâm lược, ủng hộ đảng cộng hòa( Donald Trump) là ủng hộ Putin ...
Đùmá nó bẩn thỉu còn hơn cứt chó.
Suốt 4 năm trời của nhiệm kỳ đầu tiên, không có chiến tranh.
Cuộc đời của Lịnh Hồ Xung sau khi bị Nhạc Bất Quần nhốt sau Hoa Sơn cũng từa tựa như Donald Trump sau khi bị Joe Biden và bọn dân chủ cộng sản Hoa Kỳ, ăn gian cái ghế Tổng Thống năm 2020.
Bốn năm trời ... Tu luyện .... Donald Trump trở lại Giang Hồ. Giống như khi Lịnh Hồ Xung được quần hùng Hắc Bạch Giang Hồ tôn là Minh Chủ.
Nhậm Ngã Hành Tập Cận Bình bây giờ mạng sống cũng như chỉ mành treo chuông.
Chuyện Hoa Kỳ dưới triều đại Donald Trump có đánh nhau với Trung cộng hay không còn tùy thuộc vào Tiền.
Nhưng với tôi thì Lịnh Hồ Xung Donald Trump sẽ không lên tiếng xen vào nội bộ của cộng đảng Trung Hoa, mà sẽ ngồi xem tụi nó giết nhau. Còn có sử dụng cơ quan tình báo để âm thầm làm việc hay không thì thuộc về bí mật. Mà đã là bí mật hay không thì làm sao mình biết ....
