“CHỊ XUÂN 200 TRIỆU” CHÍNH THỨC BỊ CHO VỀ HƯU NON
Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, kiêm ĐBQH nổi tiếng cõi mạng thời gian qua với đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông từ 75 triệu lên 200 triệu gây bức xúc trong người dân, đã chính thức nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/6/2025. Liệu đây có thể là một pha “thoát pressing” của Bộ Công an hay không?
Chị Xuân năm nay 58 tuổi, theo quy định trong ngành công an áp dụng từ cấp tướng trở lên, thì còn hai năm nữa chị mới đến chính thức tuổi nghỉ hưu (60 tuổi). Trong khi nhiều người dân tỏ vẻ vui mừng về thông tin này, thì ngày 28/5 vừa qua, chị đã được công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi “Lễ công bố quyết định nghỉ hưu” tưng bừng tại Hội trường công an tỉnh. Đấy là chưa nói đến việc, chị có thể nhận mấy tỷ tiền nghỉ theo chế độ tinh gọn bộ máy hiện nay.
Tuy vậy, chị Xuân vẫn là ĐBQH hết khóa này sang năm 2026, không biết từ nay đến lúc đó, liệu chị tiếp tục có đề xuất nào nổi tiếng nữa không? Đúng là thiếu tướng công an có khác, nhà có điều kiện, tiền nhiều như ‘lông lươn’, nên chị không ngại ngần tăng mức phạt lên 200 triệu đồng mà chẳng hề suy nghĩ gì. Chị có biết số tiền trên là một gia tài lớn đối với một gia đình lao động hiện nay hay không?
Mà không biết, người dân nào đã bầu cho chị Xuân làm ĐBQH vậy, hay là đảng cử, bộ công an sắp xếp cho có cơ cấu? Việt Nam lại sắp bầu cử khoá mới, mọi người dân hãy yêu cầu thực hiện đúng quyền công dân của mình, trực tiếp bầu ra ĐBQH đại diện cho tiếng nói của người dân chứ không phải là những ‘nghị gật’ như hiện nay.
Võ Tuấn
__________________
|