Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bị dột chưa ráo nước khi vừa mới tưng bừng khánh thành khai trương, giờ tới Metro Cát Linh đột quỵ dột thảm thương. Tṛ cười cho thế giới là đây, không biết đám trọ trẹ tộc cối dốt sẽ rặn ra lư do ǵ tiếp để dấu cái nhục này.
Bạn vàng 16 tốt cướp đảo đă dành cho thằng hèn đàn em tất cả rác rưởi, đổi lại là cục nợ khổng lồ để dân Mít làm culi ngàn đời trả nợ ..!
Giờ hiểu chất lượng Temu của Tàu cộng rồi ha. Cứ tin vào ba cái lời bợ đỡ nịnh nọt bưng bô xạo ke hàng Made in China nữa đi, máy bay Tàu cộng thế giới cho không thèm, csVN mà vác về đem dân làm chuột bạch cũng sẽ có ngày sớm thôi.
__________________
|