Suốt những tuần qua, lực lượng tuyên giáo đã thành công trong việc tuyên truyền, thổi phồng sự kiện diễu binh 30/4 để chứng minh "sự hạnh phúc" tại đất nước thiên đường này. Nó đã khiến cho một bộ phận cuồng đảng, yêu nước phong trào mang theo những cái đầu rỗng tuếch ồ ạt xuống đường để hưởng ứng tinh thần đất nước.
Kết quả, ngạo nghễ tự hào chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự kiện 30/4 như một show diễn tấu hài hơn là một sự kiện trang trọng cấp quốc gia. Nào là chửi bới, đánh đập nhau khắp các con đường quận 1 để giành giật từng chỗ ngồi; xem xong thì xả rác tràn ngập vỉa hè, cờ quạt vẫy cho vui rồi cũng chà đạp không thương tiếc; sự cố drone rơi, thay vì hỗ trợ BTC nhặt lại thì chôm chỉa mang về rao bán trên mạng đầy rẫy; tràn vào thương hiệu tài trợ cho chươnng trình để tấn công, mạt sát chỉ vì có chèn quảng cáo; rồi thậm chí miệng hô tự hào, biết ơn thế hệ cha ông, nhưng đầy rẫy video chửi bới các cựu chiến binh vì lỡ đứng trước, che mất tầm nhìn của các bạn trẻ.
Đây là hậu quả của việc yêu nước theo định hướng và phong trào. Chẳng có tình yêu nước thực thụ nào mà lại nhố nhăng, vô văn hoá và đầy rẫy sự kệch cỡm như vậy cả. Nhưng chính quyền cùng đám lãnh đạo thì cũng chỉ cần vậy là đủ, dựng nên một show diễn nhiều người chen chúc để cho sướng mắt, cho có cái định hướng và tuyên truyền tiếp, còn giá trị văn hoá hay tình yêu nước chính nghĩa thì hơi sức đâu mà quan tâm cho mệt.
Linh Linh
__________________
|