GIẢI PHÓNG AI VÀ GIẢI PHÓNG CHO AI!
Trước đây trơn tru rao giảng: Bác Hồ rất sáng suốt, chỉ nhờ vũ khí vật dụng, không nhận người vì bác biết nợ xư*ơng m*áu khó trả.
Khi có internet mới thấy hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc (TQ) ở miền Bắc. Nay thừa nhận hơn 300 nghìn lính TQ từng qua giúp "giải phóng" miền Nam (cùng lúc này, lính TQ tham gia quân đội Nga đi "giải phóng" Ukraine, bị bắt sống).
Công hàm 1958 mở cửa để TQ "giải phóng" Hoàng Sa. Đàm phán biên giới đất liền "giải phóng" một số địa danh về TQ. Vịnh Bắc Bộ lõm vào địa hình VN thì hai bên sử dụng chung. Đường 9 đoạn "giải phóng" một số đảo Trường Sa và 9/10 diện tích biển Đông khỏi chủ quyền VN. Vì vậy mà ngư dân, cảnh sát biển, các công ty khai thác dầu khí với VN đều bị rượt đuổi đánh đập và quấy nhiễu.
Anh hùng Nguyễn Huệ giải phóng Bắc Hà rồi về. Kéo vào áp đặt lãnh đạo, chiếm công quyền, thâu tóm các điều kiện... chỉ có ngụy quân tử. Mặt trận Giải phóng miền Nam bị "giải phóng", nay 30/4 mỗi cờ đỏ sao vàng gốc Phúc Kiến. Giao ban, tuần tra chung, cùng quân phục, cùng diễu hành - quân đội hai bên đã "giải phóng", đồng chất đồng màu hoà vào nhau.
Tiểu bá thống nhất đất nước rồi từng bước thống nhất tiếp vào đại bá láng giềng "4 tốt - 16 chữ - 6 hơn". Tiền Tệ xuyên biên giới, kết nối giao thông, mở đặc khu, đấu thầu công trình lớn... TQ đều dự phần. "Giải phóng" để hạt giống đỏ lên ngôi và lý lịch đen xuống hố, để vô sản tự do bán sức lao động bị bóc lột trong ngoài nước, và quốc gia bị lệ thuộc chủ quyền.
Giải phóng ai và cho ai - câu hỏi luôn nhức nhối.
V.D
__________________
|