Mới đây nguồn tin nội bộ cho biết, Trương Hòa Bình-Cựu Phó Thủ tướng Thường trực đang gặp nguy. Nghĩa là Trương Hòa Bình đang bị đồng chí đưa vào thế khốn cùng. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho những quan chức về hưu. Sẽ không còn được “hạ cánh an toàn” nữa.
Ông Nguyễn Xuân Phúc thuộc hàng tứ trụ cũng phải dốc hầu bao ra để bảo vệ chính mình thì Trương Hòa Bình cũng không ngoại lệ. Những đòn đánh nhau sâu hậu trường rất khốc liệt, nếu không có người trong cuộc báo tin thì người dân sẽ khôn g thể nào biết được bản chất của nó.
Cung đình đấu nhau có nhiều cấp độ, họ dùng chiêu bài chống tham nhũng để buộc đối thủ rời khỏi ghế. Đây được xem là mức độ nhẹ nhất. Ở cấp độ cao hơn, họ tống cho đối thủ vào tù. Tuy nhiên, gặp đối thủ cứng cựa không chịu rời ghế, họ có thể thuốc nhau. Với mức độ căm thù nhau tột độ, họ có thể thuốc nhau không thương tiếc cho dù đối thủ có về hưu.
Sự bất nhân giữa các đồng chí Cộng Sản nó kinh khủng hơn những gì người dân tưởng tượng. Bên ngoài họ gọi nhau bằng đồng chí như thế, nhưng sau lưng họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành đều là những người phải lãnh những đòn đánh thảm khốc. Ngay cả khi đã về hưu như Nguyễn Chí Vịnh vẫn không thoát khỏi bàn tay thanh trừng của đồng chí. Đây có thể là bài học cho Trương Hòa Bình.
Hiện nay bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang yên đang lành lại bị bới lại chuyện cũ. Nếu không biết đường chạy chọt, bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế có thể sẽ phải xộ khám. Và Trương Hòa Bình cũng rất có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Giờ đây Trương Hòa Bình phải biết dốc toàn lực để bảo vệ mình. Phải biết đối thủ cần gì mà thỏa mãn yêu cầu của họ. Với vị thế của ông quan chức về hưu, Trương Hòa Bình không có quyền lực để mang ra trao đổi, chỉ có thể là tiền và tin tức mật về một ai đó.
Trần Thái Hưng
__________________
|