R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,633
Thanks: 61,992
Thanked 61,817 Times in 19,943 Posts
Mentioned: 130 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8789 Post(s)
Rep Power: 86
|
Chỉ một câu hỏi thật đơn giản cho cái đàm cuồng Dân Chủ ngu ngốc thôi.
Khi trước sân nhà mình toàn là những bãi rác không biết từ đâu đến, hay là một người dắt chó đi ngang và để nó phóng uế bừa bãi trước sân nhà mình thì cảm giác của các người thế nào? Giận dữ hay buồn rầu hoặc thậm chí chửi thề?
Như vậy thì khi có người tình nguyện đi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước sân nhà của mình và không lấy một đồng nào từ trong túi của mình, có phải rằng mình đang nợ người đó một lời cảm ơn và nụ cười cảm mến hay không?
Hay là bãi phân trước nhà lại chính là khẩu phẩn của các người, vì thế nên các người nổi điên vì người ta hốt đi phần ăn của các người?
Suy nghĩ cho kỷ rồi hãy ghét người đang giúp các người vô điều kiện nha.
|