CHỦ TỊCH VẼ ĐẤT– MỖI NỀN LỜI VÀI TỶ
Hơn 20 năm quản lý đất đai ở TP Long Xuyên, một nhóm quan chức đã biến việc tái định cư cho người dân thành... phân lô bán nền nội bộ. Đất công thành đất nhà quan, dân khổ vẫn khổ, còn người thân quan chức thì vừa được “an cư” lại còn “lạc nghiệp”.
Từ năm 2001, Võ Văn Trung – một cán bộ làm cả hồ sơ... khống – đã cấp ít nhất 19 nền tái định cư không hề có thật cho bà con, thân nhân, thậm chí là "người quen lâu năm". Rồi đem bán với giá 3,6 tỉ đồng/nền.
Sai phạm kéo dài suốt 2 thập kỷ mà vẫn “lọt lưới” từ Phó chủ tịch, giám đốc, công chứng viên, lãnh đạo sở ngành... Đám quan chức này sai phạm rõ ràng thì vẫn “cần phải điều tra thêm”, ung dung ngoài vòng pháp luật mặc kệ nỗi khổ của nhân dân.
Nghĩ cũng lạ – người nghèo sai một ly thì tội nặng, xử nhanh, xử lẹ, còn quan chức sai cả hệ thống, thì lại có thêm... thời gian điều tra.
Văn Ba
__________________
|