Một người tuy đã sinh sống và làm việc ở Mỹ 50 năm, nhưng vì từ chối không nhập quốc tịch và có vài tiền án (trong đó bị tạm giam đến 30 ngày) thì nay có bị bắt giử để cho trục xuất về Philippines cũng là điều dễ hiểu. Nhất là bà này còn đất đai, tài sản ở quê nhà thì được trở về đó cũng là chuyện may mắn mà ít người có được.
Bây giờ luật lệ ở Mỹ đã có nhiều sự thay đổi lớn, gây ra nhiều xáo trộn, hỗn loạn trong và ngoài nước, nhưng nếu nắm hiểu được chuyện "vật đổi sao dời" thì còn gì để thắc mắc, khiếu nại nữa làm chi???
Tôi có anh bạn quen, do ghiền nhậu, lở say đánh thằng con 7 tuổi chảy máu mũi (do bị nó cự nự), bị bà lối xóm người Mỹ bắt gặp, kêu cảnh sát đến tóm cổ. Chỉ bị tạm giam có 5 ngày mà cả hơn 20 năm sau mới nhờ luật sư nộp đơn khiếu nại cả chục lần mới được xét cho nhập quốc tịch Mỹ và giờ được mới sống hưởng phước, nếu không thì đã tiêu đời rồi!!!
|