Tùy góc mình "đánh giá" thôi. Nơi nào mà làm cho mình có tiền rủng rỉnh thì chắc cú là sướng... cái-đìu-hiu rồi, dù ở xứ mọi đen đi nữa. Còn đếch có tiền thì dù ở cái xứ Mỹ mang tiếng là giàu nhất thì cũng... chết-con-đĩ-mẹ thôi. Tóm lại, nếu tiền có chừng 2,000 USD (hay hơn chút xíu) thì sống ở Việt Nam hay mấy xứ có đời sống phải chăng (như Thái Lan, Malaysia, vv...) thì sướng gấp bội lần sống bên Mỹ chỉ với số tiền "vỏn vẹn" đó. Mẹ bố tiên sư đứa nào có-phản-biện-thì-phản-cho-xuôi-tai-tao đó nghen; chứ tao rất ghét lũ cãi-chầy-cãi-cối-3-Quặp-ngu-xuẩn. Mẹ kiếp.
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |