TP HCM: ĐƯỜNG LÀM 10 NĂM VẪN "VƯỚNG", CẦN 1.050 TỶ ĐỂ "GỠ"
Khởi công từ tháng 4-2015, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của dài 2,3km (TP Thủ Đức, TP HCM) được kỳ vọng hoàn thành sớm để khơi thông cửa ngõ phía đông TP.HCM. Tuy nhiên đến nay sau gần 10 năm, con đường này vẫn đang vướng mặt bằng, chưa thể hoàn thành và đang cần 1.050 để gỡ vướng.
Một đoạn đường chỉ 2,3km nhưng vướng tận 10 năm, vậy cho hỏi chủ tịch UBND TP Thủ Đức và ban lãnh đạo là số tiền đền bù mặt bằng 10 năm trước đã được giải ngân chưa? Nếu chưa thì tại sao không hối thúc để bồi thường cho dân mà để kéo tận 10 năm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cũng như kéo theo hàng loạt hệ luỵ từ việc chậm tiến độ. Còn nếu đã giải ngân rồi thì số tiền đó đã ở đâu và tại sao giờ cần thêm 1.050 tỷ để gỡ vướng?
Cần truy cứu trách nhiệm của đám dòi bọ này tới cùng. Chứ con đường nào cũng làm mòn mỏi hàng chục năm, chia chác nhau hàng trăm, ngàn tỷ rồi lại ngửa tay vòi vĩnh thêm mới tiếp tục làm thì sức dân đâu nuôi nổi?
Linh Linh
__________________
|