Ông Trương Huy San là người có tầm ảnh hưởng với những bài viết trên trang facebook cá nhân về các vấn đề chính trị của Việt Nam, và chính v́ những bài viết thẳng thắn, đầy "nhạy cảm" như vậy nên ông đă bị nhà nước bắt vào tháng 6/2024. Ngày 27/2, Ṭa án Hà Nội đă mở phiên ṭa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Trương Huy San (bút danh Huy Đức) 30 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại điều 331, khoản 2 - Bộ luật H́nh sự.
Chung quy lại, chính quyền cũng kết cho ông một tội danh mập mờ, không rơ ràng với cái gọi là "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" - loại tội dành riêng để gán ghép cho những công dân không cùng tiếng nói với chính quyền. Bởi nếu như ở Việt Nam có tự do dân chủ để lợi dụng th́ người dân cũng chẳng thấy oan là mấy, đằng này đó là một khái niệm mà chưa ai được thấy, được nghe hay được sử dụng bao giờ, th́ lấy đâu ra để lợi dụng?
Đến cả tiếng nói người dân mỗi khi phản đối một nghị định, không đồng t́nh một vấn đề cũng chẳng được nói ra, th́ dân chủ ở đâu? Tự do ở đâu? Thế nên, điều 331 bộ luật h́nh sự chính xác là một bộ khoá treo lơ lửng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Vậy nhưng khi bị các tổ chức nhân quyền quốc tố lên án về t́nh trạng bóp nghẹt tiếng nói người dân, th́ đám lănh đạo lại ra mặt làm như vô tội, lại c̣n múa mồm "luôn tôn trọng, lắng nghe ư kiến nhân dân" nữa mới hay.
Linh Linh
__________________
|