Thôi rồi...xong cho Ukraine. Tôi đã theo rõi buổi họp tại phòng Bầu Dục của White House hôm 28 giữa các ông Trump, JD Lance, Zelensky và rất đông các ký giả trong và ngoài nước. Cái kiểu 2 đánh 1 chẳng chột cũng què! Ông Zelensky đã không cãi lại với 2 ông Trump và JD Lance. Luận điệu buổi họp theo kiểu cả vú lấp miệng em. Hai ông đã mạt sát ông Zelensky thậm tệ. Cuối cùng sau buổi họp ông Zelensky đã ra về ngay không có thông báo chính thức của 2 bên. Ukraine coi như xong, không còn trông mong gì ở nước Mỹ nữa.
Nhưng chưa thất vọng cho lắm, vì Âu Châu đã bừng tỉnh. Âu Châu không còn trông mong gì nước Mỹ sẽ đội đá vá trời lo cho họ nữa. Không những họ sẽ tự lực cánh sinh, mà họ sẽ họp nhau lại viện trợ cho Ukraine quân sự cũng như nhân lực vô điều kiện. Âu Châu đã tuyên bố kẻ thù chính của Âu Châu là tên Putin Nga Sô. Thôi thế cũng được đi.
Còn thằng khốn Putin, nghe tin cuộc điều đình bán đất hiếm đã không thành công, vội vàng đánh tiếng ngay với Mỹ là sẽ sẵn sàng bán đất hiếm (đất mà thằng chó đã cướp được của Ukraine) cho Mỹ với giá rẻ như bèo. Thật là 1 thằng Cộng Sản Nga Sô chó đẻ.
|