
Xem ông Trump , bóc phốt Putin nè ..Mới biết nghệ thuật ĐÀM tiếu PHÁN phải theo, ra sao ...
******
Donald J. Trump đã nói gì với Putin tại Ryiadh?
"Ông biết đấy, chúng tôi đã nhìn vào số đạn pháo mà ông bắn ra ở chiến trường giảm đột ngột gần đây, chúng tôi đã nhìn thấy thiệt hại nặng nề của quân đội các ông, nền kinh tế rơi vào lòng đất của các ông. Nước Nga như một cơ thể mang bệnh nan y giai đoạn cuối.
Ông biết đấy, tôi đang ngồi đây với ông để chịu sự sỉ vả của người dân Ucraina và cả châu Âu, thậm chí cả thế giới. Họ đang điên tiết lên và ông thấy đấy, khi người điên đã điên thì họ sẽ làm gì, lúc đó tôi theo phe người điên nữa thì chắc chắn ông sẽ thua. Tôi chắc chắn.
Ông có thực sự tin vào điều đó không? Chúng tôi hợp sức lại ắt sẽ chiến thắng ông là điều tất yếu. Và điều gì sẽ xảy ra sau đó? ông sẽ chịu sự sỉ vả của người dân Nga và cái tên ông sẽ đi vào lịch sử nước Nga như một tên tội đồ? ông mong muốn điều đó không?
Ông nghĩ gì về nước Nga hậu Putin sau đó? nước Nga có giữ được những vũng đất chiếm đóng và người Trung Quốc có để yên toàn vẹn lãnh thổ cho các ông không? Nền kinh tế của các ông sẽ rơi vào tay người Trung Quốc không? tôi nghĩ là hoàn toàn có thể.
Vậy, ông chiến đấu vì cái gì? để rồi rơi vào vòng tay của Trung Quốc và ông sẽ trở thành tội đồ của nước Nga sao?
Putin ngồi nghe trong im lặng, những lời nói đúng đắn làm ông ta tái cả mặt. Những thứ đó ông ta cũng đã nghĩ, đã tính nhưng vì chưa có ai đủ tư cách đứng ra làm cuộc hoà đàm mà cả 2 không bị bẻ mặt ê chề. Ông ta thầm lặng cảm ơn Trump đã ở đây và nói những lời trúng tim đen này.
Thế thì bước tiếp theo sẽ làm sao? Trump nói.
Chúng tôi sẽ đưa vào điều kiện đàm phán là sẽ khai thác đất hiếm trên lãnh thổ mà ông đang chiếm đóng của người Ucraina. Chỉ có điều kiện này mới làm cả 2 rút lui trong tình thế tạm chấp nhận được. Sau quá trình đó ông biết phải làm gì rồi đó, ông phải rút quân một cách từ từ và người Ucraina sẽ lấy lại những vùng đất vốn dĩ của họ..
Putin sẽ hiểu, Zelensky sẽ hiểu và cả châu Âu sẽ hiểu. Cuối cùng thì, chỉ có Tập Cận Bình là người chịu thiệt và cay cú nhất. Hãy tin tôi đi, Trump đứng dậy xách cổ áo Putin, nếu ông không tin tôi sẽ ra về ngay lập tức.
Putin tha thiết nói, thôi mà đại ca, rồi tất cả chúng ta sẽ tốt đẹp, Ucraina tốt đẹp, Nga tốt đẹp và cả châu Âu tốt đẹp.
Nguồn : Nguyễn Quý