Ukraine, chẳng còn Mỹ "chống lưng", đếch còn cách chọn lựa nếu muốn dứt chiến tranh. Lũ châu âu, nói chung, tự lo cho chúng nó còn chưa xong, hơi đâu mà ủng hộ tiền bạc và sức người vào cuộc chiến mà chúng biết trước sau gì cũng sẽ thua, cũng sẽ đầu hàng vô điều kiện. Thế cuộc đã thế rồi, Ukraine à, "chữ trinh còn một chút này thôi", nên ráng giữ được chút nào hay chút ấy; chứ đừng copycat Nam Việt 50 năm trước... sẽ tan tành đéo còn manh giáp, sẽ phải chạy trốn chui trốn nhủi, vv... nên giờ chỉ còn biết... "chửi" mà thôi.... ủa mà còn kỉ niệm "quốc" với chả "hận" nữa chứ....
|