Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  rosewuyen
					 
				 
				mượn chỗ chị Thúy (người bạn cùng apartment) xin nói mấy câu: 
Tôi rất cái title TRUMP ĐẦU HÀNG PUTIN - UKRAINE BỊ PHẢN BỘI NHƯ VNCH 
khi mỹ muốn bỏ chạy (như kẻ chết nhát) chỉ một sách - hứa nhiều rồi viện trợ nhỏ giọt cuối cùng là biến mất bóng Ukraine VNCH đâu có gì khác. 
			
		 | 
	
	
 Mình dựa vào ngưòi khác mà "sống" thì sao mà "thọ" được. Mỹ cũng chẳng phải là kẻ phải bảo vệ hay bố thí mình suốt cả đời (ngay cha mẹ mình cũng thế), và Mỹ cũng có "nhu cầu" riêng của nó, và chỉ "hào phóng" chút khi nó thấy có lợi lộc gì đó (mà ai chẳng thế nhỉ) và khi nó rủng rỉnh tiền. Tóm lại, mình phải tự lo cho mình, phải biết "xoay sở" bằng cách này hay cách khác; tùy lúc tùy điều kiện mới nhờ vào kẻ khác. Mình thất bại là mình dở ẹc, vì mình có những lãnh đạo bất tài, đếch có khả năng bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân mình.... Mình biết sai chỗ nào thì mình mới có thể đứng lên được; còn không thì có cho thêm 50 năm nữa cũng sẽ... thế mà thôi.... Mẹ bố tiên sư...