Phải nói rằng, nếu nhìn vào danh sách của những vị nguyên thủ quốc gia, vào hệ thống chính trị, tôn giáo khắp nơi, chúng ta chỉ thấy toàn là những người già trên 70 tuổi, thậm chí 80, 90 tuỗi nữa!! Thật là đau xót khi thấy có nhiều cụ ông cụ bà, đi lụm khụm, có khi phải chống gậy, đi xe lăn mà còn "ham quyền cố vị", chẳng hề muốn rời xa danh lợi tiếng tăm, để ngồi đó mà đưa ra quyết định tối hậu cho nhân loại??
Vậy thì thế hệ trẻ ở đâu hết rồi, tại sao lại không nhường chổ cho đám trẻ đầy nhiệt huyết này, có cơ hội để phát huy những tài năng tuyệt vời của mình để biến đổi Trái Đát này trở nên an bình, thịnh vượng hơn, thay vì phải chứng kiến nhửng sai lầm thật tai hại của đám già yếu, run rẫy, trí nhớ suy giảm, nhưng trong tay lại muốn nắm quyền lực cao nhất và luôn tự hào "hội đủ kinh nghiệm sống", "từng trải đời" để "được làm Trời với thiên hạ"??? Bó tay!!
Last edited by trungthuc; 01-19-2025 at 20:40.
|