Chán cảnh kẹt xe, nam nhân viên bỏ xe hơi đi bộ!!!
Sau những ngày đầu năm bị kẹt xe kinh hoàng, anh Minh Luân, một nam nhân viên văn phòng, đã quyết định chuyển sang đi bộ về nhà sau khi tan sở tầm 17h30, thay vì lái xe hơi như trước.
Anh Luân nói: “đường xá bỗng dưng đông đúc hơn trước rất nhiều. Chỗ nào cũng kẹt xe, thậm chí những đoạn đường vốn dĩ vắng vẻ, nay lại ùn tắc lạ thường. Từ quận 3 về Tân Phú, tôi phải lái xe gần 2 tiếng mới tới”.
Sở làm ở quận 3, nhà ở Tân Phú, khoảng cách hơn 6km, mỗi chiều anh Luân đi bộ chỉ mất khoảng 1h.
Theo báo Dân Trí, không riêng anh Luân, rất nhiều người cho biết gần đây họ quyết định đi bộ thay vì đi xe như trước, có người đành chấp nhận đi bộ cả 8-9km mỗi bận từ nhà đến sở, và ngược lại.
__________________
|