Ngày 30-12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã giải trình vụ bà P.T.B.H, hiệu trưởng một trường mẫu giáo trên địa bàn, trộm đồ ở Bách hóa Xanh. Lý giải về hành vi này, bà H. cho rằng do bản thân bị bệnh hoang tưởng, áp lực công việc, không kiềm chế được cảm xúc mà lấy 1 hộp xí muội, 1 hộp hạt dẻ và bị nhân viên Bách hóa Xanh phát hiện, bà H. còn đưa ra phiếu khám bệnh ngày 25-12 tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long. Bà H. đang trong thời gian thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hiệu trưởng.
Thế nên đề nghị tất cả cán bộ cần phải khám tâm thần trước khi được bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm làm quản lý, chứ không lại “rối loạn cảm xúc” như bà H, đây mà tưởng của dân thành của mình, thuận tay bỏ túi thì không biết bao nhiêu người dân phải chịu khổ.
Quan chức ta khi bổ nhiệm thì ai cũng tài trí rạng ngời, sáng suốt hoàn thành nhiệm vụ, bỗng nhiên có chuyện thì lộ ra bệnh “tâm thần”, quả thật làm quan là nghề “nguy hiểm”, đúng không sai!
Anh Lý
__________________
|