Alison Cook, quốc tịch Mỹ - người đã lên tiếng tố cáo việc một số quan chức Việt Nam tấn công tình dục cô trong một phòng karaoke ở New Zealand kể lại rằng: "sau khi chúng tôi bị người đàn ông chộp vào mông, một trong hai người phụ nữ (trong đoàn Việt Nam) đã phân bua với chúng tôi rằng đó là một phần trong văn hóa Việt Nam và khuyên đừng coi chuyện này là sự xúc phạm".
Hoá ra, lâu nay Việt Nam có văn hoá "chộp mông" phụ nữ mà người dân không hề hay biết. Mà nói đúng hơn chỉ có cán bộ đảng viên, quan chức Việt mới có thứ văn hoá này chứ dân Việt đâu ai biết về loại văn hoá khốn nạn như thế. Nên mới có chuyện quan chức Việt đi đến đâu cũng bị cáo buộc tấn công lạm dụng tình dục tại các nước, từ Chile cho tới New Zealand.
Vốn dĩ thứ văn hoá mọi rợ này tồn tại trong nước đã lâu, quan chức công tác đến đâu cũng sẽ được địa phương đón tiếp, sắp xếp cho ăn chơi thoải mái, phục vụ tận giường. Nên mang theo thói quen ấy qua nước ngoài tưởng làm quan cũng dễ ăn, ai dè lại mang nhục vào người. Khốn cái là làm mất mặt nhân dân và đất nước Việt Nam như vậy, những được cái cả lũ cùng chung thứ văn hoá mọi rợ nên chẳng kẻ nào bị xử lý hay bị báo chí nêu tên cả, có chăng về tặc lưỡi hôm sau nhớ rút kinh nghiệm là xong.
Linh Linh
__________________
|