Bà N.T.N. - chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, đã có tranh chấp với Công ty xổ số Huế và đã thực hiện việc khởi kiện ra toà. Sau khi toà yêu cầu giám định tính thật giả của tờ vé số, bà N đã trả 12 triệu đồng để đưa đi giám định. Tuy nhiên sau đó Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã không chịu trả kết quả cho bà N, mà giao lại cho công ty xổ số Huế, nếu bà N muốn có kết quả phải được sự đồng ý và có văn bản từ công ty này.
Đúng là không gì là không thể diễn ra ở xứ thiên đường này. Giám định thì lấy tiền dân nhưng kết quả lại trả về cho phía công ty, nghe còn gì "công bằng" hơn không? Phải biết rằng vụ kiện lùm xùm giữa công ty xổ số và bà N đã được dư luận quan tâm rất đặc biệt, bởi vì người dân muốn chứng kiến xem công lý ở Việt Nam có hướng về dân đen không với một vụ án rành rành như thế này. Vậy mà giờ lại có thêm sự tiếp tay của công an, thì người dân thấp cổ bé họng còn hi vọng gì để đòi lại tiền thưởng của mình nữa?
Chẳng trách cứ tuyên truyền chơi xổ số để "ích nước - lợi nhà", hoá ra có ích cho nhà nước và có lợi cho nhà quan, chứ dân dễ gì đòi được tiền khi đám ô hợp có tiền có quyền lại còn liên minh với nhau nữa.
Linh Linh
__________________
|