Khai tại phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên khai thấy việc tổ chức đưa người từ nước ngoài về nước thời điểm dịch COVID-19 có lãi và là "cơ hội để kiếm thêm thu nhập".
Đấy, nào là lãnh đạo Việt thương dân như con, nào là ngạo nghễ Việt Nam, nào là chỉ có cán bộ Việt mới xả thân vào tâm dịch để bằng mọi cách đưa được công dân về nước... giờ đám sâu bọ này đứng trước vành móng ngựa khai ra những lời khai khốn nạn này thì lũ tuyên giáo lại nín tịt, không thấy đứa nào ho he ngạo nghễ nữa. Thế nên mỗi lần thấy cán bộ Việt nhiệt tình quan tâm lo lắng cho dân là biết cũng kiểu gì cũng có mục đích phía sau hoặc có một món lợi nhuận nào đó khổng lồ mà chúng đã nhìn thấy.
Nghe hai từ "giải cứu“ rất có đạo đức và nhân văn, nhưng dưới cách làm của người cộng sản, nó trở thành nỗi ám ảnh khiếp sợ mỗi khi người dân nhắc đến. Bản chất thối tha không còn gì để diễn tả, coi sự an nguy của người dân là cơ hội kiếm tiền làm giàu, còn đất nước nào có dàn lãnh đạo "chuẩn mực" như vậy không?
Linh Linh
__________________
|