Ngày hôm qua, 9/12/2024, ngài Donald J Trump đã trả lời phỏng vấn đài NBC. Cuộc phỏng vấn kéo dài 78 phút với nhiều câu hỏi đầy hỗn xược, kèm theo thái độ bất lịch sự của nữ “nhà báo” không chuyên nghiệp, dù tuổi đời, tuổi nghề của cô ta khá cao. Tôi xin tóm tắt một số câu hỏi và đáp như sau:
1. Trở lại vai trò TT lần 2, ông có nhận lương không? Không! Ông có nhận lương hưu trí không? Tôi nghĩ là không!

2. Ông có ký ân xá cho mình không? Tôi không có tội gì mà phải tự ân xá cho mình…
3. Ông cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp? Đúng! Nó đã bị đánh cắp. Ông cho là bị đánh cắp sao năm nay lại không? Vì nó quá lớn để không thể gian lận được nữa. Ông hãy chịu thua năm 2020 đi! No! Tại sao tôi phải làm như vậy chứ!
4. Ngày đầu tiên ông nhậm chức, ông sẽ sa thải GĐ FBI? Đúng! Vì tôi không tin họ. Họ lộng hành, lạm quyền, làm nhiều việc sai pháp luật. FBI không làm việc cho dân mà làm việc cho chính trị, đảng phái… Họ không làm được việc! Sa thải FBI có phải trả thù đối thủ của mình? No! Tôi muốn bổ nhiệm người thực sự làm được việc, thực sự phục vụ đất nước. Tôi muốn làm trong sạch bộ máy…! Tôi muốn nền kinh tế mạnh trở lại. Còn những người phạm tội, tự họ sẽ bị đưa ra ánh sáng. Tôi không có ý TRẢ THÙ ai…! Sự trả thù của tôi là một nước Mỹ lớn mạnh!
Cuối cùng, ngài Trump đã góp ý thẳng thắn cho nữ PV rằng: Cô bớt thiên lệch đi! Và thái độ phỏng vấn của cô rất không tốt cho nghề nghiệp của cô!
Sau cuộc phỏng vấn, nữ PV này đã bị cánh tả phê phán rất nhiều. Nó thật sự là điều xấu hổ cho truyền thông nước Mỹ và văn hóa giao tiếp của nền báo chí nước Mỹ…
Vậy mà không chửi thẳng vào mặt tụi nó..
Fakenews!