Tình cờ Quân khu 7 diễn tập, tình cờ để thuốc nổ ngoài trời, tình cờ huy động lính đứng cạnh bọc thuốc nổ, tình cờ sét đánh trúng khối thuốc nổ, tình cờ thiệt m.ạ.n.g 12 người, tình cờ “thế lực thù địch” nắm được tin tức, tình cờ lên báo thừa nhận…
Liên quan đến vụ việc Quân khu 7 tổ chức cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ từ ngày 1 đến ngày 4/12/2024 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) truyền thông trong nước cho biết: Tổng số quân nhân mất tích là 12 đồng chí, hiện đã tìm thấy phần lớn thi thể của các quân nhân. Nguyên nhân ban đầu xác định là sét đánh vào kíp nổ gây kích nổ kíp nổ bằng điện làm khối thuốc phát nổ.
Gọi kíp nổ là vật thể A. Tương đương với con người khi ở ngoài trời. Xác suất sét đánh trúng con người theo nhiều nghiên cứu khác nhau giao động từ 1/20.000 - 1/1.000.000. Thấp như vậy cũng trúng ngay cái kíp nổ được. Mất mạng đổ tại thiên tai. Mất xác lại gọi là "mất tích". Thời bình, có mỗi cái việc diễn tập mà còn để thiệt m.ạ.n.g như vậy. Không lẽ tới lúc đánh trận thật lại chơi chiến thuật quân địch đi 1, quân ta đi hết chăng?
Sự việc diễn ra là điều không ai mong muốn. Lần này có điều đáng chú ý là ban bệ, thành viên cao nhất của Bộ Quốc phòng đều có mặt và chỉ đạo diễn tập. Chuyện diễn tập xảy ra tai nạn trước nay cũng đâu thiếu. Dân luôn đặt niềm tin vào quân đội, uy tín như kit test Việt Á vậy!
Hạnh Nhân
__________________
|