Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải... là những tên đường UBND TP.HCM dự định thay đổi trong văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ư kiến về đặt tên đường, công tŕnh công cộng và điều chỉnh lư tŕnh một số đường trên địa bàn TP.HCM.
Tuy chỉ mới có văn bản gửi các bộ, nhưng thông tin trên cũng đă khiến cho người dân kinh hồn, không dám nghĩ đến việc được áp dụng thực tế sau này. Bởi nhẽ ra người được dùng đặt tên đường là những vị có công với đất nước, hoặc có đóng góp trong lĩnh vực nào đó của đất nước như các vị anh hùng dân tộc, danh nhân, danh tướng, nhà giáo, nhà nghiên cứu, bác sĩ, văn nghệ sĩ... đă cống hiến v́ tổ quốc. Đằng này dùng tên của những anh hùng của băng "búa liềm", nhưng lại là những tên đồ tể của dân tộc, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân.
Như Lê Đức Anh, trận Hải chiến Trường Sa năm 1988 đă ra lệnh cho quân đội Việt Nam ‘không được nổ súng’ trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa, khiến các chiến sĩ xác chất thành núi. Giờ được lôi ra đặt tên có khác một kẻ tội đồ dân tộc lại được vinh danh không? Đúng là những con người cộng sản luôn có cách gây khiếp sợ cho người dân, lúc sống đă là những kẻ lưu manh khốn nạn, đến lúc chết dân vẫn phải bị ám ảnh bởi tên chúng được nhắc qua lại mỗi ngày.
Linh Linh
__________________
|