Thằng chó chết Đờm này bỏ cuộc vì nó giựt mình nhận ra nó định tống tiền ông nhà giầu này, nhưng không ngờ cái video clip đăng lên chứng tỏ nó có lỗi chứ không phải ông Gerard. Nó huỷ bỏ ngay vụ kiện này không phải vì nó tử tế gì, mà chỉ là nó nhận thấy thua từ ngay khi chưa xử. Mẹ kiếp thằng khốn nạn.
Vừa được xem live stream của Bolsa TV có chị thợ hát Bích Tuyền. Trời đất ơi, sao mà xấu thảm xấu hại như thế được? Nghĩ cũng buồn cười, những cô gái VN náo mà xấu thảm xấu hại, cố gài bẫy mấy anh ngoại quốc đều thành công. Người ngoại quốc có cái hay là họ thích lấy gái VN, đẹp xấu không là vấn đề với họ.
Qua vụ thằng chó chết Đờm Vĩnh Hưng, tôi cứ nghe lải nhải Bích Tuyền, Bích Tuyền hoài (dù có xem ảnh, nhưng không rõ mặt mũi cho lắm) bây giờ vô tình được nhìn tận mắt qua show Bolsa TV tôi mới đánh giá rõ ràng cô thợ hát này. Trời đất xấu như con ma. Không biết bao nhiêu tuổi nhưng thấy da mặt nhăn nhúm, hàm răng vàng và đen như dân hút thuốc lào. Thật uổng cho anh chàng Gerard này! Chắc cô thợ hát Bắc Kỳ Hồng Nhung tiếc hùi hụi sau khi xem sẽ nói "Phải chi, tao lấy được tên này mới xứng đáng!" Mẹ kiếp bọn Cộng con với nhau, thay nhau đem lổ tìm cọc Mỹ giàu có không à.
|