Phải nói rằng, việc xây tượng đài đài ở khắp mọi nơi bị người dân nói rồi, chửi cũng có rồi, thậm chí cả các ĐBQH cũng từng chỉ trích. Nhưng quan chức và chính quyền địa phương vẫn cứ cho dựng lên để kiếm chác, hợp pháp hóa và bòn rút ngân sách nhà nước.
Tỉnh Hải Dương đang gấp rút xây dựng tượng đài “Tiếng sấm đường 5” vơi kinh phí 55,5 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12/2024 tới đây.
Tượng đài, quảng trường thì mọc lên khắp nơi và làm thì rất nhanh. Nhưng các công trình thiết thực với đời sống của người dân như trường học, bệnh viện thì lúc nào cũng thiếu, cũng quá tải và làm thì rất lâu. Việc xây tượng đài không chỉ tốn kém tiền của, mà nó còn cướp mất cơ hội để làm các công trình công cộng khác.
Việc “ngắm tượng đài để quên đi đói nghèo” là một phát ngôn ngu dốt của một quan chức nào đó từng phát biểu. Nhưng nó còn cho thấy căn bệnh trầm kha của những quốc gia cộng sản, xây tượng đài, quảng trường hoành tráng để tuyên truyền và mị dân mà thôi.
Cứ xây thật nhiều tượng đài đi, mai sau nhân dân chỉ cần kéo một lúc là sập hết.
Gia Minh
__________________
|