Tháng 3 và tháng 4 năm 2024, lần lượt hai võ sĩ Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị Tô Lâm hạ nốc ao phải rời võ đài.
Nếu như ở thời ông Nguyễn Phú Trọng, Thưởng và Huệ sẽ được hạ cánh an toàn, về quê làm người tử tế. Nhưng dưới thời Tô Lâm thì khác, Tô Lâm sẽ không đi vào vết xe đổ của ông Trọng mà sẽ “diệt cỏ tận gốc”, triệt hạ hết các phe cánh của Thưởng và Huệ, thỉnh thoảng Tô Lâm còn lôi hai trụ đã gãy này ra hạ nhục.
Việc mang Thưởng và Huệ ra kỷ luật cảnh cáo sau hơn nửa năm im hơi lặng tiếng là một minh chứng. Ông Thưởng tuy nhận “án treo” do đang bị bệnh, nhưng việc công khai thông tin này trước toàn dân khiến Thưởng cũng nhục nhã không kém Huệ. Để tránh không bị dính kỷ luật, Thưởng cần bị bệnh hoặc giả bệnh cho đến cuối đời .
Khi còn ở phe thắng cuộc, Thưởng và Huệ đều nhận được gần như 100% số phiều bầu của các Đại biểu Quốc hội. Đến khi ngã ngựa, cũng 100% số đồng chí hôm ấy bầu chọn ta lại bỏ phiếu cho ta về vườn.
Mượn cớ chống tham nhũng không có vùng cấm, Tô Lâm có thể xử lý Thưởng và Huệ bất cứ lúc nào. Nếu ngoan ngoãn, giao nộp một phần tài sản tích cóp được và chọn cách ở ẩn, không đi đêm, không xây dựng phe cánh để lật đổ Tô Lâm thì Thưởng và Huệ sẽ được yên thân.
Còn thời thì được tung hô lên tận mây xanh, hết thời thì bị các đồng chí vùi xuống bùn. Tình đồng chí giữa những người Cộng sản thật bạc bẽo.
Cô Ba
__________________
|